Phát biểu tại lễ khai giảng, GS.TS Lê Anh Tuấn - Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, thế hệ sinh viên K71 bước vào trường trong thời điểm khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngày càng giữ vai trò quan trọng đối với sự phát triển của đất nước.

Đại học Bách khoa Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành đại học uy tín, tinh hoa, có vị thế hàng đầu châu Á trong đào tạo nhân lực chiến lược, phát triển tài năng tiên phong về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Theo GS.TS Lê Anh Tuấn, trong quá trình học tập, sinh viên sẽ được bồi đắp bốn giá trị cốt lõi được coi là “DNA của người Bách khoa”, gồm: chính trực, trách nhiệm, sáng tạo và xuất sắc.

“Chính bốn giá trị cốt lõi đó, chứ không phải điểm GPA hay tấm bằng tốt nghiệp loại xuất sắc, sẽ quyết định các em là ai sau khoảng 20 năm nữa”, GS.TS Lê Anh Tuấn nhắn nhủ.

Ông cũng thẳng thắn chia sẻ với tân sinh viên về áp lực học tập tại một trường đại học kỹ thuật, đồng thời cho rằng đây là môi trường giúp người học rèn luyện sự mạnh mẽ, bản lĩnh và khả năng đối mặt với khó khăn. Nhà trường cam kết sinh viên không chỉ học để nhận bằng mà còn được chuẩn bị để trở thành những công dân có trách nhiệm, có năng lực gánh vác tương lai.

Một trong những điểm đáng chú ý đối với sinh viên trong năm học mới là chính sách học bổng dành cho người học các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học.

Theo thông tin tuyển sinh của Đại học Bách khoa Hà Nội, năm 2026 có 55 chương trình đào tạo của nhà trường thuộc diện được hưởng học bổng theo Nghị định số 179/2026/NĐ-CP của Chính phủ. Tùy ngành và chương trình đào tạo, mức học bổng dành cho sinh viên đại học từ 3,7 triệu đến 5,5 triệu đồng mỗi tháng.

Riêng sinh viên trúng tuyển các chương trình đào tạo tài năng tích hợp cử nhân - thạc sĩ được xét hưởng học bổng Nhà nước ở mức 5,5 triệu đồng mỗi tháng trong thời gian học cử nhân và 7,4 triệu đồng mỗi tháng ở trình độ thạc sĩ. Chương trình được thiết kế trong 5 năm, hướng tới phát triển chuyên gia, nhà nghiên cứu và nhân lực dẫn dắt trong các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, công nghệ chiến lược.

Đại diện gần 9.700 tân sinh viên K71, Nguyễn Thị Bích Ngọc cho rằng việc trúng tuyển Đại học Bách khoa Hà Nội không phải đích đến mà mới chỉ là điểm khởi đầu của một hành trình mới.

“Đại học không phải là nơi chúng ta chứng minh rằng mình hoàn hảo. Đại học là nơi mình được phép không hoàn hảo, được phép thử, được phép sai và được phép trưởng thành”, nữ sinh chia sẻ.

Bích Ngọc mong các tân sinh viên giữ tinh thần ham học, sẵn sàng khám phá và đương đầu với thử thách; mạnh dạn bước vào phòng thí nghiệm, tham gia câu lạc bộ, làm quen với những người bạn mới và bắt đầu những dự án dù chưa chắc chắn về kết quả.

Trở lại trường sau 30 năm, ông Vương Quang Khải, cựu sinh viên K41, nhà sáng lập Zalo cũng gửi tới sinh viên hai thông điệp về khát vọng và “sự lãng mạn” của người kỹ sư.

Theo ông, giá trị thực sự của công nghệ không nằm ở những thuật toán phức tạp mà ở tác động tích cực đối với cuộc sống con người. Vì vậy, người kỹ sư cần chủ động quan sát những vấn đề trong đời sống, tìm ra các “điểm nghẽn” và sử dụng năng lực của mình để tạo nên những sản phẩm hữu ích.

“Lãng mạn không phải là niềm tin viển vông rằng con đường trước mắt sẽ dễ dàng. Lãng mạn là hiểu rằng con đường có nhiều chông gai, khả năng thất bại cao nhưng vẫn tin điều mình làm là xứng đáng để thử”, ông Vương Quang Khải nhắn nhủ.

Từ lễ khai giảng năm học 2026-2027, gần 9.700 sinh viên K71 chính thức bắt đầu viết tiếp câu chuyện 70 năm của Đại học Bách khoa Hà Nội bằng khát vọng chinh phục tri thức, tinh thần dấn thân và trách nhiệm phụng sự xã hội.