Mời các bạn bấm nút nghe nội dung:
Chuyện từ "Studio" Hồ Gươm
Suốt gần 2 tháng nay, sau đợt Hà Nội chỉnh trang, sơn sửa nhiều hạng mục, trồng thêm hoa cây cảnh quanh Bờ Hồ, sẵn sàng cho những sự kiện trọng đại và đón mừng năm mới dương lịch 2026, âm lịch Bính Ngọ, khu vực này bỗng trở thành một studio ngoài trời khổng lồ, mỗi ngày đón không biết bao nhiêu người đến chụp ảnh kỉ niệm. Nhiều nhất có lẽ là các bạn trẻ trong trang phục áo dài truyền thống vả cả cách tân đứng tạo dáng kín nhiều quãng đường.
“Mình ở Hà Nội, mấy năm trước không hứng thú. Năm nay vào đại học, các bạn rủ nên lần đầu tiên mình đi chụp áo dài cùng các bạn cho vui”, Nguyễn Phương Mai, sinh viên năm thứ nhất Trường đại học Thủy Lợi trong bộ áo dài dáng suông màu vàng mơ non cho biết.
Nhóm đi chụp ảnh hôm nay cùng Phương Mai có 7 người, đều là bạn cùng lớp đại học. Dù mới học cùng nhau 1 kì đầu tiên đại học nhưng các bạn đã như thân quen từ lâu. Để có được buổi chụp hôm nay, các bạn sẽ phải dậy sớm, đến tiệm thuê đồ, trang điểm rồi tập kết tại Hồ Gươm theo giờ hẹn. Mất cả buổi sáng cho công tác “hậu cần”, mãi gần trưa cả nhóm mới tập trung đủ ở khu vực hồ Hoàn Kiếm. Nhưng tất cả đều háo hức, sẵn sàng tạo dáng để có những bức ảnh đẹp nhất.
Hồi mùa Thu, cả phố Phan Đình Phùng, Hà Nội cũng biến thành studio nhờ không gian trữ tình với cây xanh, nắng vàng như mật, con phố dài hun hút… Giáp tết, Bờ Hồ với bóng tháp rùa trên nước làm nền cho những “nàng thơ” thả dáng chụp hình. Mai Thu Huyền, bạn trong nhóm của Phương Mai (người Hà Giang) kể rằng bạn đã từng có khá nhiều bộ ảnh chụp hồi ở quê.
“Xuống đây phải chụp bằng được một bộ Hồ Gươm. Xem trên mạng xã hội thấy trend chụp ở đây rất đẹp, nhất là chụp áo dài. Năm nay lại là năm đầu tiên em lên đại học, có các bạn đi cùng nên vui lắm”, Mai kể.
Đôi bạn Mai và Huyền cùng chọn màu áo dài màu mơ non nên thường chụp cùng nhau. Đây cũng là màu được các tiệm cho thuê áo tư vấn chọn chụp dịp này. Mai cho biết, chỉ cách hồ khoảng hơn 1km có rất nhiều cửa hàng cho thuê áo dài với cả trăm, ngàn mẫu, màu sắc, kiểu dáng. Các bạn nữ trẻ thường sẽ chọn áo dài cách tân, dáng suông và màu sắc nhẹ nhàng như vàng mơ, hồng cánh sen, nâu hồng vừa nền nã, nữ tính và tôn thêm vẻ đẹp tuổi trẻ.
Điều thú vị ở các studio thiên nhiên như Hồ Gươm phải kể đến là ngoài các “nàng thơ” còn xuất hiện không ít các “chàng thơ” xúng xính áo dài cách tân hay những bộ vest lịch lãm. Họ là những chú rể hay có khi đi chụp cùng bạn gái. Như trường hợp của Nguyễn Đình Kiên, sinh viên trường đại học Phenikaa.
“Em đi cùng với người yêu. Bọn em đã chuẩn bị từ đầu tuần, đi thuê đồ, thuê phụ kiện, nữ thuê make-up, em ngồi chờ thôi. Lúc nào người yêu bảo vào chụp thì em vào”, Kiên kể.
Lúc đầu nhiều “chàng thơ” còn khá e dè. Nhưng chỉ một lúc, khi thấy quanh mình cũng nhiều bạn nam tự tin chụp cùng vợ tương lai hoặc người yêu, các “chàng” bỗng thoải mái hơn khi tạo dáng. Studio Hồ Gươm những ngày này, kể cả dịp có nắng hay xầm xì, tạnh ráo hay mưa phùn, sáng sớm hay tối khuya, trong tuần hay cuối tuần đều nườm nượp người chụp ảnh. Người trẻ luôn chiếm số đông và cách họ chọn trang phục sẽ tạo trend cho từng mùa.
Chụp ảnh theo trend, quan trọng vẫn là “thần thái”
Từ xu hướng chụp ảnh theo mùa, nhiều quán cafe, góc phố, con đường, thậm chí hàng cây qua vài bức ảnh của các bạn trẻ đăng trên mạng xã hội bỗng chốc biến thành “studio ngoài trời”. Bạn Nguyễn Quỳnh Chi, ban truyền thông, Đoàn thanh niên -Hội sinh viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Trung Quốc, Trường đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, một bạn trẻ thường xuyên tham gia chụp ảnh cho các sự kiện chia sẻ xu hướng chụp ảnh áo dài, đặc biệt giai đoạn cận Tết, những năm gần đây ngày càng được nhiều người yêu thích.
Với người trẻ, theo Quỳnh Chi, trend chụp ảnh áo dài không đơn thuần theo trào lưu, mà như một cách để lưu giữ những kỷ niệm đẹp của tuổi trẻ và dần hòa mình vào cái không khí lễ tết đang đến rất gần. Ngay việc lựa chọn màu sắc cho từng tà áo dài trở thành cách để mỗi người tự tạo dấu ấn cho riêng mình.
“Với cá nhân mình, cảm giác trực tiếp chụp ảnh ở các điểm như Hồ Gươm khiến bản thân rất hân hoan. Từ người chụp, người được chụp, cho đến màu sắc của những tà áo dài tất cả hòa vào nhau có cảm giác mình đang đứng giữa một bức tranh đang chuyển động với màu sắc sặc sỡ. Chính không khí ấy làm cho việc chụp ảnh không còn đơn thuần là các thao tác kỹ thuật, mà trở thành một trải nghiệm mới cho mình, nơi vừa quan sát, vừa cảm nhận và ghi lại không khí sôi động của khoảnh khắc ấy”, Quỳnh Chi chia sẻ.
Thời tiết Hà Nội năm nay bị cho là “đỏng đảnh như gái mới lớn”, lúc âm u, khi bừng sáng, lúc lại mưa lây phây. Nhiều bạn lo lắng sẽ đặt lịch “trúng” ngày thời tiết không thuận lợi. Tuy nhiên, từ kinh nghiệm chụp thực tế, Quỳnh Chi cho rằng không thể khẳng định chắc chắn thời tiết như thế nào sẽ hứa hẹn cho ra những tấm ảnh đẹp được, bởi vì thời tiết chỉ là một phần trong rất nhiều yếu tố tạo nên một bức ảnh đẹp. Bên cạnh thời tiết còn có không gian, cảm xúc của người được chụp và cả góc nhìn, cách cảm nhận của người cầm máy nữa.
Có những người rất thích chụp vào những ngày nắng. Ánh sáng tự nhiên giúp khung hình trông rạng rỡ hơn, cảm xúc trong ảnh cũng thường mang năng lượng tích cực, vui vẻ hơn. Ngược lại, có người lại thích những ngày trời âm u, nhiều mây. Ánh sáng lúc này mềm hơn, không gắt, tạo cảm giác dịu và rất hợp với những bức ảnh mang màu sắc trầm, sâu, có chút suy tư. Những ngày như vậy ảnh thường dễ gợi cảm xúc và có chiều sâu hơn. Còn những ngày mưa hay mưa lây phây thì lại mang một vẻ đẹp rất riêng. Những bộ ảnh chụp trong mưa thường có nét lãng mạn, chậm rãi và rất hợp để kể những câu chuyện buồn nhẹ hoặc hoài niệm.
“Theo mình, không có một đáp án cổ định cho rằng thời tiết nào sẽ cho ra ảnh đẹp còn thời tiết nào thì không. Điều quan trọng nhất là mình phải hiểu mình muốn chụp gì, theo phong cách nào và biết tận dụng thời tiết đang có. Khi chọn được không gian và thời điểm phù hợp, mình tin rằng bất kỳ kiểu thời tiết nào cũng có thể cho ra đời những bức ảnh đẹp và giàu cảm xúc”, bạn nhiếp ảnh gia trẻ khẳng định.
Cùng thời tiết, trang phục, chuyện trang điểm cũng nhận được sự quan tâm trong “gói” ảnh tết. Với người trẻ, bản thân các bạn đã có sẵn một vẻ đẹp rất riêng, đó là sức sống và sự trong trẻo của thanh xuân. Quỳnh Chi cho rằng, không phải lúc nào trang điểm cầu kỳ mới lên hình đẹp. Nhiều khi, gương mặt mộc lại khiến bức ảnh trở nên gần gũi và có cảm xúc hơn.
“Khi không có lớp trang điểm, ánh mắt, nụ cười hay cả những khoảnh khắc hơi ngại ngùng đều hiện lên rất rõ và rất thật. Người được chụp cũng thường thoải mái hơn, không quá áp lực chuyện “lên hình có đẹp không”, nên cảm xúc bộc lộ một cách nhẹ nhàng hơn”.
Nhiếp ảnh không chỉ dừng lại ở việc chụp một bức ảnh đẹp, mà quan trọng giúp lưu lại đúng cảm xúc và tinh thần của con người ở khoảnh khắc. Và nhiều khi, chính sự giản dị, tự nhiên lại khiến bức ảnh có chiều sâu và ở lại lâu hơn trong lòng người xem.
Với các bạn lựa chọn trang điểm, Quỳnh Chi cho rằng phong cách được giới trẻ ưa chuộng hiện nay chính là kiểu makeup no makeup. Tức là trang điểm rất nhẹ, tông tự nhiên, đủ để gương mặt trông tươi tắn hơn nhưng vẫn giữ được những nét riêng vốn có. Lớp trang điểm không nhằm che đi con người thật, mà cần làm nổi bật hơn những điểm đẹp sẵn có, để khi lên hình vẫn thấy rõ thần thái, cảm xúc và cá tính của mỗi người. Chính sự vừa đủ ấy giúp bức ảnh trông nhẹ nhàng, dễ xem và có chiều sâu hơn./.
