Niềm vui của học sinh, giáo viên trường THCS Chu Văn An, Tây Hồ, Hà Nội dường như nhân lên gấp bội khi thầy trò gặp nhau trong khuôn viên trường mới. Là công trình quy mô lớn, kết cấu hiện đại, tọa lạc ngay sát Hồ Tây, việc xây dựng trường THCS Chu Văn An kéo dài trong 3 năm. Khi Ban Giám hiệu nhận bàn giao trường mới cũng trùng thời điểm toàn bộ học sinh Hà Nội học trực tuyến tại nhà.

Trở lại trường của cả thầy và trò lần này gói cả cảm xúc háo hức khám phá, tìm hiểu khuôn viên trường mới.

“Đây là mong mỏi và cũng là niềm vui rất lớn với thầy cô, học sinh và Ban giám hiệu khi được trở về chính ngôi trường của mình. Đón nhận một khuôn viên mới hoàn toàn và trở lại trường trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp thì lo lắng nhân lên gấp bội. Chính vì thế, từ trước Tết nhà trường đã có phương án. Ngày mùng 7, ngày đầu tiên đi làm trở lại chúng tôi đã phân công cụ thể các nội dung công việc cụ thể, ứng trực tại các vị trí, hướng dẫn học sinh cách thức di chuyển an toàn và giữ khoảng cách phòng dịch”, thầy Đặng Việt Hà, Hiệu trưởng nhà trường cho biết.

Tiết học đầu tiên dành hoàn toàn cho các giáo viên chủ nhiệm. Sau gần 1 năm không gặp lại, dù khẩu trang kín mít nhưng niềm vui như thấy trong ánh mắt, trong tiếng nói của thầy trò.

Nguyễn Nguyệt Phương Anh, học sinh lớp 9A4 cho biết: " Dù đi học trở lại, thời tiết có hơi lạnh và cũng ngại nhưng em được trở lại trường, được gặp lại thầy cô, bạn bè khiến em rất vui. Chưa bao giờ em phải ở nhà và học trực tuyến lâu đến vậy".

Xen kẽ các tiết học tiếp theo, theo hướng dẫn của giáo viên chủ nhiệm, các thầy cô bộ môn, học sinh từng lớp được tham gia một “Chuyến thăm quan nhỏ” để khám phá, tìm hiểu chính ngôi trường mình trong diện mạo mới. Lịch trình cũng được tính toán khoa học, phân chia theo khối lớp, di chuyển theo khu vực phù hợp yêu cầu giãn cách phòng dịch.

Các lớp học trực tuyến cho học sinh thuộc diện F0 và nguy cơ cao được tổ chức theo quy mô khối. Mỗi khối có một lớp trực tuyến với chương trình, phương thức giảng dạy phù hợp

Để học sinh F0 và học sinh nguy cơ cao tham gia học tập, trường THCS Thăng Long, quận Ba Đình, Hà Nội lại tổ chức theo phương thức khác. Toàn bộ các lớp được phủ sóng internet, các giờ học sẽ được phát trực tiếp cho học sinh theo thời khóa biểu từng lớp.

“Chúng tôi tính đến phương án này để học sinh mỗi lớp không may nhiễm Covid hoặc trong vùng nguy cơ cao hoàn toàn có được cảm giác trở lại lớp cùng bạn bè, thầy cô của mình. Trường cũng có giáo viên F0 phải nghỉ ở nhà, chúng tôi bố trí giáo viên dạy thay. Nếu các thầy cô F0 không triệu chứng, có thể giảng dạy được thì tham gia vào dạy trực tuyến. Phải nói đây là một giai đoạn đặc biệt nhất trong đời làm nghề của chúng tôi và cá nhân tôi. Một sự thích ứng linh hoạt, đa dạng nhằm tổ chức tốt việc dạy và học trực tiếp ”, cô giáo Nguyễn Thanh Hà, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ.

Các giờ học diễn ra trong điều kiện phòng dịch nhưng phấn chấn, hào hứng. Giờ học thể dục của cô giáo Nguyễn Thị Hoài, giáo viên giáo dục thể chất của nhà trường diễn ra ngay trên khuôn viên sân trường

Vẫn những động tác vươn thở, chạy, bật cao nhưng hôm nay có thêm niềm vui, phấn khích sau khoảng thời gian 10 tháng học sinh chỉ ở trong nhà và ngồi trước màn hình

Với cô Hoài, ngày hôm nay cũng chấm dứt khoảng thời gian chưa từng có trong suốt 30 năm làm nghề. Từ hôm nay, cô không còn phải làm động tác mẫu trước màn hình với những gương mặt uể oải vì những giờ trực tuyến của học sinh.

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, buổi sáng nay sẽ có hơn 600.000 học sinh tới trường. Với khối lớp 10 thì đây là lần đầu tiên, nhiều em biết trường lớp, bạn bè.