Tại điểm thi trường THPT Trần Phú, Hà Nội, tiếng trống thu bài cất lên, không lâu sau đó, ngay khi cánh cổng mở ra, thí sinh đầu tiên vụt lao ra “như một cơn lốc”, tung một cú nhảy và xoay một vũ điệu trong tiếng vỗ tay chào đóng của đông đảo tình nguyện viên và phụ huynh bao quanh.
Rất nhanh sau đó, những thí sinh khác ùa ra. Đáp lại cùng lúc vô vàn câu hỏi kiểu “ Đề thế nào con?; “Đề khó không?”; “Làm bài được không?” là những nụ cười thật tươi, những bàn tay giơ cao vẫy vẫy hay lời đáp “Tiếng Anh năm nay dễ thở hơn năm ngoái”. Cả không gian trước điểm thi tưng bừng như đang trong một lễ hội lớn.
“Con thấy đề năm nay khá dễ nên khá tự tin với bài làm hôm nay. Rất là vui và rất là sướng. Môn Văn thuộc môn chủ lực xét tuyển nhưng thực sự khá khó với con. Toán thì hy vọng trên 5. Hai môn hôm nay như sự bù đắp cho hai môn hôm qua của con”, Lương Thị Bích Hằng, học sinh lớp 12A1 trường THPT Nguyễn Văn Tố chia sẻ. Hằng cho biết, ngay khi về đến nhà, em sẽ ngủ một giấc thật dài, đến tận trưa mai để bù đắp những đêm dài thức học luyện.
Đào Ngọc Chi, bạn cùng lớp Bích Hằng cười thật tươi. Ước tính hai môn tự chọn Sử và Địa hôm nay cho phép Chi tự tin lựa chọn ngành học yêu thích. Còn trước mắt, một giấc ngủ dài và những cuộc hẹn gặp gỡ bạn bè sẽ là những việc được thực hiện ngay sau buổi thi cuối cùng kết thúc.
Nguyễn Quý Đạt, học sinh trường THPT Việt Đức kết thúc hai môn tự chọn gồm Hóa-Sinh trong sự tự tin về bài làm và điểm số. Mặc dù trước đó, môn Văn khiến Đạt khá băn khoăn về nhân vật được chọn ra đề. Thậm chí bạn thí sinh này ngay trong đêm qua đã tìm ngay những thông tin tổng hợp về Steve Jobs để đọc lại, củng cố nốt những kiến thức về nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực công nghệ này.
“Ngay khi tiếng trống báo hiệu kết thúc thời gian làm bài môn thứ 2, nộp bài xong, tự dưng em thấy lâng lâng, có chút hụt hẫng vì vèo một cái đã hết hẳn, hết thật sự 12 năm học. Tuy nhiên, việc đầu tiên khi về đến nhà em sẽ ngủ bù sau nhiều đêm thức trắng”.
Cùng những cái ôm của cha mẹ, những nụ cười của thí sinh, rất nhiều nhóm bạn học đã kịp tìm thấy nhau, tranh thủ checkin ngay tại điểm chụp photoboot của FPTshop dựng lên chụp tặng miễn phí. Chị Nguyễn Ngọc Tú, phụ trách khu vực chụp ảnh mồ hôi chảy dài trên mặt đỏ rực vì nắng nóng nhưng nỗ lực để sắp đặt các vị trí đứng đẹp nhất, rõ nhất rồi xoay sang in ảnh, phát kịp cho từng thí sinh với lời chúc may mắn và thành công.
Rất nhiều những cách thức bày tỏ tình cảm khác nhau từ người thân cùng nhau tổ chức thực hiện nhằm ghi lại kỉ niệm về kì thi cuối cùng kết thúc 12 năm phổ thông của các sĩ tử. Từ mai, một chặng đường mới sẽ mở ra với các em.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT kết thúc cũng khép lại hành trình 12 năm phổ thông. Dù vui mừng hay tiếc nuối vì bài thi thì giờ đây, cảm xúc đọng lại ở các em là những bâng khuâng khi phải chia tay thời học sinh trong trẻo, nhiều mộng mơ!
