Ngày 31/10, Tổng Hội Y học Việt Nam có cuộc gặp mặt với 66 tân sinh viên đỗ thủ khoa các Trường Đại học Y, Dược các tỉnh phía Bắc năm học 2025-2026.

Trong số 66 thủ khoa tham dự chương trình, có 5 sinh viên đỗ thủ khoa với điểm số 30/30; 2 sinh viên trúng tuyển với điểm số 29,75 điểm; 2 sinh viên đạt 29,5 điểm... Các thủ khoa đầu vào đến từ các cơ sở đào tạo Y, Dược hàng đầu như: Trường Đại học Y Hà Nội, Học viện Y học cổ truyền, Trường Đại học Y Dược (ĐHQG Hà Nội), Trường Đại học Y - Dược (Đại học Thái Nguyên)...

Theo PGS.TS. Nguyễn Thị Xuyên, Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam, Ngành Y là một ngành cao quý nhưng cũng đầy gian nan, đòi hỏi đức, trí, tài và tâm. Những học sinh xuất sắc trúng tuyển và là thủ khoa đầu vào của những cơ sở đào tạo Y – Dược danh tiếng không chỉ thể hiện năng lực học tập xuất sắc mà còn cho thấy sự nỗ lực, bền bỉ và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ đối với sự nghiệp bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

"Những tân sinh viên thủ khoa hôm nay chính là niềm hy vọng của tương lai, là nguồn lực trí tuệ và nhân văn quý giá để ngành Y Việt Nam vươn lên mạnh mẽ hơn nữa trong kỷ nguyên của khoa học - công nghệ - đổi mới sáng tạo", PGS.TS. Nguyễn Thị Xuyên nói.

Nhắc đến nội dung 12 điều y đức của ngành Y tế Việt Nam, Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam Nguyễn Thị Xuyên mong đợi những tân sinh viên ngành Y - Dược nuôi dưỡng tình yêu nghề y chân chính, trau
dồi kiến thức chuyên môn, rèn luyện y đức, tinh thần nhân ái để không chỉ là người thầy thuốc giỏi mà còn là người thầy thuốc có tâm, có tầm và có trách nhiệm với cộng đồng.

PGS.TS. Nguyễn Thị Xuyên chia sẻ: "Trong nghề Y, trí tuệ giúp ta cứu người, nhưng nhân tâm mới giúp ta chữa lành. Mỗi bệnh nhân không chỉ cần kỹ năng điều trị, mà còn cần sự thấu hiểu, sẻ chia và nhân văn từ người thầy thuốc".

Trách nhiệm thiêng liêng của hai chữ “thầy thuốc”

Với điểm số 29.75, cựu học sinh trường THPT Chuyên Bắc Ninh Nguyễn Đình Mẫn có điểm số cao nhất trong số những thí sinh xét tuyển vào ngành Y khoa, Trường Đại học Y Hà Nội năm học 2025-2026. Phía sau điểm số là một hành trình miệt mài của một học sinh trường THPT chuyên.

Thủ khoa Trường Đại học Y Hà Nội cho biết, từ những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường đã ngưỡng mộ hình ảnh người bác sĩ khoác chiếc áo blouse trắng - bình tĩnh, tận tâm, kiên cường trong từng ca bệnh.

"Đối với em, nghề y không chỉ là một lựa chọn nghề nghiệp, mà là một lời hứa với cuộc đời: lời hứa sẽ dùng tri thức, sự cảm thông và lòng nhân ái để góp phần chữa lành nỗi đau, mang lại niềm tin cho con người", Nguyễn Đình Mẫn chia sẻ.

Giờ đây, khi trở thành sinh viên của một trong những cơ sở đào tạo y học hàng đầu cả nước, Mạnh cho biết, bản thân cảm nhận rõ ràng hơn trách nhiệm thiêng liêng của hai chữ “thầy thuốc”. Đó là hành trình dài, đòi hỏi sự kiên trì, bản lĩnh và tình yêu nghề thật sự. Nhưng cũng chính hành trình ấy khiến bản thân em học được cách yêu thương, lắng nghe và thấu hiểu nỗi đau của người khác.

Thủ khoa Trường Đại học Y Hà Nội cũng xác định rõ trách nhiệm không ngừng cập nhật, học hỏi, để không tụt lại phía sau. "Đó là cách chúng em tri ân những người đi trước - bằng sự kế thừa và phát triển", Đình Mẫn nói.

Gần 2 tháng theo học Trường Đại học Y Hà Nội, Nguyễn Đình Mẫn cảm nhận rõ áp lực học tập, nghề nghiệp của ngành Y. Nhưng thủ khoa đầu vào Đại học Y Hà Nội tin tưởng, với sứ mệnh cao cả chữa bệnh cứu người, những sinh viên Y khoa sẽ vượt qua khó khăn, thách thức để tiếp tục hành trình cao cả.

"Phía trước chúng em là những đêm trực dài, những giờ thực hành miệt mài, những ca bệnh đòi hỏi bản lĩnh và lòng dũng cảm nhưng em nghĩ rằng chính những thử thách trên con đường trở thành thầy thuốc ấy sẽ là ngọn lửa tôi luyện chúng em, giúp chúng em trưởng thành hơn, kiên định hơn và hiểu sâu sắc hơn giá trị của nghề mà mình đã chọn...", Thủ khoa Nguyễn Đình Mẫn chia sẻ.

Trò chuyện, giao lưu với 66 tân sinh viên đỗ thủ khoa các trường Đại học Y, Dược các tỉnh phía Bắc năm học 2025-2026, GS.TS.NGND Tạ Thành Văn, nguyên Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Y Hà Nội nhấn mạnh, thành tích về điểm số mà các tân thủ khoa đầu vào các Trường Đại học Y, Dược là niềm vinh dự, đáng tự hào. Nhưng hành trình phía trước sẽ khác hẳn với 12 năm học phổ thông.

"Các tân thủ khoa đã đạt được những thành tích rất cao nhưng cần nhanh chóng để vinh quang đó phía sau, cất giữ riêng cho cá nhân mình. 6 năm học đại học đối với BS đa khoa, Răng-Hàm-Mặt, Y học cổ truyền... hay 4 năm đối với cử nhân là một hành trình rất khác. Nếu say sưa với vinh quang trước mắt sẽ dễ thất bại trong tương lai. Có những học sinh đạt giải nhất quốc gia, quốc tế nhưng trúng tuyển vào Đại học Y Hà Nội chưa chắc đã theo được nếu không tiếp tục nỗ lực, cố gắng", GS.TS.NGND Tạ Thành Văn nhấn mạnh.

Từng nắm giữ cương vị đứng đầu Trường ĐH Y Hà Nội, GS.TS Tạ Thành Văn cho biết, ông từng cho thống kê kết quả học tập của những sinh viên tuyển thẳng vào trường so với những sinh viên trúng tuyển qua kỳ thi không có sự chênh lệch đáng kể nào. Điều này không chỉ cho thấy sự ngang bằng chất lượng đầu vào mà còn là sự nỗ lực trong quá trình học phía trước.

"Chúng tôi mong các em giữ được đẳng cấp của mình, tự hào những gì mình đã có để bắt đầu một chặng đua mới, trở thành thầy thuốc vừa có đức, vừa có trình độ cao, phục vụ sứ mệnh chăm sóc sức khỏe nhân dân", GS.TS Tạ Thành Văn nhắn nhủ.