Tại trường tiểu học Kim Đồng, một điểm chờ thí sinh được chuẩn bị sẵn của quận Ba Đình cách trường khoảng 100 m, không thấy bóng một phụ huynh nào. Lý do là họ muốn đứng gần hơn để có thể nhìn thấy cổng trường. Khoảng cách tối thiểu phụ huynh được phép đứng chờ là cách cổng trường 50 m.

Chị Thanh Vân có con trai học THPT Lômônôxốp chờ nghe tiếng trống báo thi dứt mới rời đi về phía hồ Giảng Võ tìm vị trí ngồi chờ. Nhà cách điểm thi không xa nhưng tâm trạng lo lắng khiến người mẹ này dứt khoát ngồi chờ 120 phút với mong muốn được nhìn thấy và đón con ngay khi kết thúc môn thi.

Tình trạng điểm chờ không bóng phụ huynh và người nhà diễn ra ở hầu hết các điểm thi. Sẵn sàng đứng nắng, di chuyển khi lực lượng an ninh không cho phép tụ tập đông người nhưng ai cũng cố gắng tìm vị trí để hóng về phía cổng trường thi. Lo âu, phấp phỏng là điều dễ bắt gặp trong đôi mắt của bố mẹ đứng chờ.

Trường THPT Chu Văn An ở vị trí giao thông mật độ dày, thường xuyên ách tắc nên lực lượng an ninh khá vất vả trong việc đảm bảo lưu chuyển cũng như giãn cách. Phụ huynh tận dụng vỉa hè dọc tuyến phố Thụy Khuê đứng chờ. Rất may những quán café, hàng ăn đã được phép mở bán nên một lượng nhỏ người nhà có điểm chờ vừa gần cổng trường vừa đỡ nắng nóng. Tuy nhiên, tình hình ổn định chỉ diễn ra trong khoảng 1h đồng hồ sau thời gian phát đề. Càng gần đến thời điểm kết thúc giờ thi, lượng người và xe trước cổng trường càng lúc càng đông.

Không có thí sinh ra sớm do quy chế năm nay yêu cầu thí sinh nộp bài sớm vẫn phải ngồi ở phòng chờ đến hết giờ càng khiến cảm giác mong chờ của phụ huynh tăng cao. Thí sinh đầu tiên bước ra khỏi cổng trường hơi bất ngờ khi nhận được sự quan tâm từ cùng lúc phụ huynh, báo giới. “ Văn hôm nay vào bài Sóng của Xuân Quỳnh, khá dễ và em làm được”, cậu học sinh trường THPT Đông Đô chia sẻ.

Trái với sự mong chờ phía ngoài cổng trường, bước chân các thí sinh khá chậm, dường như còn băn khoăn với bài thi vừa nộp hoặc thả lỏng sau môn thi đầu tiên.

Cô giáo Đặng Thị Hồng Thắm, dạy môn Sinh và chủ nhiệm lớp 12A trường THPT Đông Đô đứng chờ học trò từ 6h00 sáng. Năm nay, lứa học sinh đầu tiên của cô thi tốt nghiệp THPT.

“Dù không phải mình đi thi, nhưng cảm giác lo lắng khiến mình không thể ngồi yên ở nhà. Nãy giờ nghe các con nói làm được bài mình cũng mừng. Bạn nào làm chưa được như ý thì với vai trò cô giáo, mình cũng động viên để chiều làm tốt hơn”, cô Thắm chia sẻ. Vây quanh cô còn rất đông phụ huynh. Qua lớp khẩu trang, vẫn nghe những lời cám ơn từ phụ huynh gửi tới cô chủ nhiệm.

Một đề thi văn vừa sức theo nhận định của nhiều học sinh tại điểm thi này dường như khiến không ít phụ huynh lo lắng. “Con tôi học chuyên, đề dễ không phân hóa được. Như thế rất khó để có khoảng cách điểm số”, một phụ huynh bộc lộ cảm xúc.

Chiều nay, các thí sinh sẽ thi môn Toán, thời gian làm bài 90 phút. Còn 3 buổi thi của đợt 1 Kỳ thi tốt nghiệp THPT đang chờ đón thí sinh.