Té nước là một nghi thức không thể thiếu trong những ngày tết của các bạn Lưu học sinh nước CHDCND Lào và Vương Quốc Campuchia. Lễ hội té nước mừng Năm mới của Lưu học sinh Trường Đại học Thủy lợi đã tạo ra không khí vui tươi trong ngày Tết cổ truyền giúp các em sinh viên được hưởng trọn niềm vui khi học xa nhà.

Chương trình là cầu nối giữa các Lưu học sinh Lào, Lưu học sinh Campuchia cùng hàng trăm bạn sinh viên Việt Nam đang học tập tại trường. Tái hiện lại một cái Tết Chol Chnam Thmay của Campuchia, Bun-pi-may của Lào, trong không khí ấm áp, vui tươi các thầy cô, các bạn sinh viên Việt Nam được đắm mình trong điệu múa Lăm vông truyền thống của Lào, được tham gia nghi thức té nước, thưởng thức những ly rượu cay nồng và được các bạn Lưu học sinh buộc chỉ tay, cầu mong cho một Năm mới an bình, hạnh phúc, mọi việc hanh thông, đồng thời góp phần gắn kết tình anh em ba nước Đông Dương Việt Nam - Lào - Campuchia.

Chương trình còn được Hội sinh viên và Câu lạc bộ Du lịch Trường Đại học Thủy lợi đưa vào Ngày Hội những nét văn hóa của Việt Nam như điệu múa sạp của những chàng trai, cô gái miền núi phía bắc; không gian ẩm thực với các món ăn của Việt Nam, của nước bạn Lào; giao lưu văn hóa giữa sinh viên các nước hòa với điệu múa Lăm vông đã thu hút được hàng trăm sinh viên Việt Nam cùng tham gia.

GS.TS Nguyễn Trung Việt, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi, tâm sự: “Mỗi lần được tham gia vào ngày lễ đặc biệt của các bạn Lưu học sinh, thầy đều cảm thấy rất vui. Đây là cơ hội để các bạn Lưu học sinh và sinh viên Việt Nam giao lưu, chia sẻ, học hỏi những nét văn hóa đặc trưng của các nước. Đồng thời, còn giúp các bạn Lưu học sinh hội nhập sâu hơn, rộng hơn, gắn kết hơn với sinh viên toàn trường. Nhà trường mong muốn các Lưu học sinh luôn là nhịp cầu nối văn hóa giữa các nước với nhau, đoàn kết và hỗ trợ nhau trong cuộc sống, trong học tập và công tác”.

Lần đầu tiên được tham gia Lễ hội mừng năm mới tại Trường Đại học Thủy lợi, bạn Souliya Chanthavongsor, học viên cao học tâm sự: “Em rất bất ngờ về sự tham gia nhiệt tình của các thầy cô giáo và các bạn sinh viên Việt Nam trong dịp đón Tết cổ truyền Bunpimay của dân tộc. Điều này khiến em cảm thấy rất vui và cảm thấy như đang ở nhà. Ở đây em thấy rất vui và nhiều tình cảm. Em xin cảm ơn Nhà trường, thầy cô và bạn bè đã tổ chức cho sinh viên Lào chúng mình một ngày Tết thật ý nghĩa”.

“Vui sướng, hạnh phúc, xúc động là cảm xúc của em ngay lúc này vì đây là lần cuối cùng của đời sinh viên em được đón Tết Chol Chnam Thmay cổ truyền của dân tộc mình ở Việt Nam. Em thật sự cảm nhận được sự ấm áp mà mọi người mang đến, em là sinh viên năm cuối rồi nên em sẽ rất nhớ Việt Nam, rất nhớ Thủy lợi khi về nước” - bạn Khoeun Sothea, Lưu học sinh Campuchia chia sẻ.

Sau phần nghi lễ và vui chơi, là lúc các bạn Lưu học sinh, các thầy cô và bạn bè trong trường ngồi quây quần bên nhau, bên mâm cỗ đặc trưng văn hóa xứ Triệu Voi, xứ Chùa Tháp cùng gửi đến nhau những lời chúc tốt đẹp nhất.

“Hội sinh viên chúng em lâu lắm rồi mới được tổ chức một chương trình cho các bạn sinh viên nước ngoài như thế này. Bản thân em thấy rất xúc động khi được hòa mình vào không khí lễ hội. Chương trình cũng đã diễn ra thành công tốt đẹp. Em xin thay mặt Hội Sinh viên cảm ơn thầy cô đã cố vấn, hỗ trợ và các anh chị Lưu học sinh Lào, Campuchia đã kết hợp để tổ chức một sự kiện giao lưu văn hóa giữa các nước không chỉ ý nghĩa mà còn rất vui.” – bạn Vũ Văn Đông, Phó Chủ tịch Hội sinh viên trường bộc bạch.

Lễ hội mừng Năm mới của Lưu học sinh các nước dịp Tết cổ truyền là một nghi lễ rất đặc trưng của CHDCND Lào và Vương quốc Campuchia. Sau 2 năm dịch bệnh Covid-19, năm nay Lễ hội được tổ chức tại sân trường với mục đích để sinh viên các nước có dịp hiểu biết về văn hóa của nhau, tạo nên sự đoàn kết, giao lưu giữa sinh viên trong Trường Đại học Thủy lợi. Chương trình thật sự ý nghĩa khi có rất đông sinh viên không chỉ các bạn lưu học sinh mà có rất nhiều sinh viên Việt Nam tham gia.

Một số hình ảnh tại lễ hội