Hành trình về chiến trường xưa
Không chỉ các gia đình liệt sỹ mới đau đáu về người thân của mình, mới mong chờ về ngày đoàn tụ, mà những người lính đã từng một thời chiến đấu ngoan cường vì độc lập dân tộc, cũng luôn nhớ thương về những người đã cùng vào sinh ra tử với mình. Ông Nguyễn Ngọc Am ở số nhà 134 phố Vũ Hòa, thị trấn Hòa Mạc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam là một trong những người như thế. Năm 1970 – 1971, ông Nguyễn Ngọc Am đã chứng kiến và trực tiếp mai táng cho nhiều chiến sĩ thuộc đại đội 2, tiểu đoàn 83, tỉnh đội Quảng Ngãi. Hơn 40 năm trôi qua, lúc nào ông cũng canh cánh một điều rằng không biết bây giờ cácliệt sỹ đã được quy tập về nghĩa trang nào chưa, thân nhân của các anh đã biết hay chưa? (Thông tin liệt sĩ 30/10)