=Gửi thư về VOV2, một thính giả nam bày tỏ:

Năm nay tôi 40 tuổi, 2 vợ chồng bằng tuổi, lấy nhau đã hơn chục năm, có 2 con đủ nếp, tẻ. Về hình thức, mọi người nhận xét tôi có ngoại hình hơn vợ, trong khi tôi thanh mảnh thì vợ lại béo, lùn, ăn mặc ít khi chỉn chu. Bù lại, cô ấy là người đảm đang, khéo ăn nói và giỏi làm kinh tế.

Tôi hiện làm công việc văn phòng nên mỗi tháng, thu nhập chưa tới chục triệu. Kinh tế vợ hơn tôi nhiều, hàng ngày 6h45 là ra khỏi nhà, 19h tối về nhà, mọi việc chăm sóc con cái, nhà cửa, đối nội đối ngoại, một tay tôi làm. Nhưng cũng có lẽ tôi chăm chút gia đình quá khiến cô ấy không biết trách nhiệm của người phụ nữ với mái ấm.

Hơn một năm nay, kinh tế khó khăn, doanh nghiệp của vợ tôi bị ảnh hưởng kéo theo việc làm giảm, thu nhập thấp hơn nhiều. Đáng ra cô ấy phải chung tay với chồng để chăm sóc gia đình nhưng không, cô ấy vẫn giữ nguyên nếp cũ, mọi việc nhà vẫn cứ để chồng làm, nếu có thời gian rảnh, cô ấy lại đi chơi với bạn bè, tham gia các câu lạc bộ… Đã nhiều lần vợ chồng tôi cãi nhau, cô ấy nói, tôi làm tốt việc ấy thì cứ làm, cô ấy đã có thời gian dài hy sinh bản thân để lo kinh tế cho gia đình, giờ là thời gian xả hơi, bù đắp những vất vả trước kia. Nhiều khi làm căng, cô ấy nói giọng thách thức: Cứ là người làm chủ kinh tế gia đình đi, sẽ biết thế nào là vất vả, những việc tôi làm chẳng thấm vào đâu so với cô ấy. Nghe những lời đó, tôi thấy như có vết dao cứa vào lòng. Hóa ra từ trước tới nay, cô ấy coi thường tôi, là đàn ông mà chỉ biết chăm sóc gia đình, con cái, để cô ấy phải đương đầu với khó khăn ngoài xã hội nhưng nếu bây giờ tôi kiếm thêm việc để làm thì tôi chưa biết bắt đầu từ đâu bởi ngoài công việc chuyên môn ở cơ quan, tôi chưa bao giờ biết làm gì cả. Nếu theo bạn bè đầu tư đất đai, chứng khoán, tôi sợ sẽ mất trắng vì chẳng có tí kiến thức nào về việc này nhưng cứ tình trạng này, vợ chồng ngày càng nhiều bất đồng. Giờ tôi phải làm sao?

Sau khi câu chuyện được phát sóng và đăng tải trên fanpage Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi - VOV 96.5 MHz, nhiều thính giả đã góp ý:

BTV chương trình cũng có vài lời góp ý với nhân vật:

Chắc anh cũng đã quá quen với câu nói: "đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm", nhiều người vẫn mặc định rằng, đàn ông phải là người biết làm ra tiền, phát triển sự nghiệp còn phụ nữ sẽ là người chăm sóc gia đình, bếp núc, con cái… Khi thu nhập của anh ít hơn vợ, để tạo điều kiện cho chị ấy, anh đã chủ động về chăm sóc con cái, gia đình, đối nội đối ngoại. Thế nhưng tôi nghĩ, có lẽ trong sâu thẳm anh cũng có một chút mặc cảm, đắn đo.

Hiện nay việc người vợ làm chủ gia đình không phải hiếm. Chắc anh cũng biết, khi vợ làm trong một doanh nghiệp có vốn đầu tư của nước ngoài, để có thu nhập tốt là điều không hề đơn giản, cô ấy đã phải tự nâng cao trình độ, cố gắng hoàn thành, thậm chí vượt định mức công việc được giao, đó là cả một quá trình phấn đấu không ngừng nghỉ. Tất nhiên vợ anh cũng biết vị trí, trách nhiệm của cô ấy trong gia đình là như thế nào. Anh cứ nghĩ mà xem, nếu như đàn ông, để thăng tiến trong sự nghiệp, mọi việc nhà, chăm sóc con cái thường do vợ đảm nhiệm. Phụ nữ để thành công trong công việc sẽ vất vả hơn rất nhiều bởi chị em vẫn phải giữ thiên chức làm vợ, làm mẹ. Có thể được anh giúp đỡ, chị ấy sẽ bớt nặng gánh việc gia đình hơn nhưng không thể hoàn toàn chối bỏ vai trò người vợ, người mẹ trong gia đình được.

Nhìn rộng ra xung quanh, chắc anh cũng đồng tình với tôi rằng, trong cuộc sống hôm nay, có rất nhiều người đàn ông, người chồng làm điểm tựa vững chắc hỗ trợ, cổ vũ người phụ nữ, người vợ của mình. Họ muốn luôn làm cho người phụ nữ của mình hạnh phúc hơn, để cảm nhận tích cực “đứng sau người phụ nữ thành công là người đàn ông bao dung”.

Cũng là phụ nữ nên tôi hiểu suy nghĩ của vợ anh, để có được nụ cười mãn nguyện, anh đừng đợi tới ngày này, dịp kia mới thể hiện tình cảm, mà có thể, bất kỳ một ngày nào đó cũng tạo ra điều thú vị cho vợ với những món quà nhỏ, qua đó cũng thể hiện tình cảm của chồng đối với vợ. Có những người đàn ông hy sinh “đứng sau lưng người đàn bà”, nhưng hoàn toàn không tầm thường chút nào đâu, anh ạ.

Tổ ấm không chỉ là nhà cửa. Gia đình không chỉ là những bữa ăn cùng nhau, đó còn là một "nơi" mà mọi người đều thấy thoải mái, thư giãn, yêu thương, chăm sóc nhau. Vợ anh sẽ không có những lời nói làm tổn thương chồng nếu như anh góp ý bằng sự ghi nhận, biết ơn với những nỗ lực của cô ấy. Hãy cho cô ấy biết anh cảm kích ra sao, anh thấu hiểu nỗi vất vả của cô ấy thế nào từ khi kết hôn tới nay và đâu là điều anh mong mỏi trong hôn nhân? Khi cả 2 thực sự thấu hiểu, chia sẻ, yêu thương là lúc chúng ta không thấy bận lòng trước những câu nói bốc đồng, nóng tính về việc ai kiếm được nhiều tiền hơn nữa, anh ạ. Chúc gia đình anh luôn hạnh phúc./.