Một nữ thính giả đã gửi tâm sự tới VOV2 như sau:
Em 29 tuổi, đã kết hôn 5 năm và có một con trai, hiện đang mang thai bé thứ hai. Từ khi yêu đến khi cưới, chồng em luôn là người mẫu mực, sống trách nhiệm, không rượu chè, không tụ tập vô bổ, ngoài giờ làm chỉ dành thời gian cho gia đình. Khi kết hôn, anh chủ động đề nghị em ở nhà chăm lo gia đình, còn kinh tế để anh gánh vác. Em đồng ý và cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại, chỉ bán hàng online để có thêm thu nhập và niềm vui.
Khoảng 3 tháng gần đây, chồng em bắt đầu chơi pickleball với mục đích cải thiện sức khỏe. Em hoàn toàn ủng hộ, thậm chí còn chủ động sắp xếp thời gian gia đình để anh có thể tập luyện, mua đồ thể thao để anh tự tin hơn. Tuy nhiên, khoảng 1 tháng trở lại đây, em nhận thấy những thay đổi bất thường: anh thường về muộn sau khi chơi thể thao, sử dụng điện thoại nhiều hơn, hay nhắn tin riêng và có biểu hiện giấu giếm khi em lại gần. Linh cảm của người vợ cho thấy, anh đang có chuyện mờ ám. Một lần, khi chồng đi làm, em đăng nhập vào Zalo của anh trên máy tính. Trong danh sách bạn bè, em thấy xuất hiện vài người phụ nữ trong nhóm chơi pickleball mà trước đây anh chưa từng nhắc đến. Đáng chú ý nhất là một cuộc trò chuyện bị khóa.
Khi chồng về, em yêu cầu anh mở đoạn tin nhắn đó. Sau chút lúng túng và né tránh, anh đã mở. Những lời anh nhắn cho cô gái kia đều mang tính tán tỉnh, đong đưa rất ngọt ngào, mọi hoạt động trong ngày, từ chuyện nhỏ nhặt đến những câu chuyện cá nhân, hai người nhắn tin qua lại liên tục như đang trong giai đoạn tìm hiểu đầy hạnh phúc. Chỉ đọc lướt qua, em đã cảm thấy tổn thương sâu sắc, không kiềm chế được cảm xúc, em đã đập điện thoại. Chồng em xin lỗi, khẳng định chưa đi quá giới hạn và chỉ coi đó là trò chuyện cho vui, anh cũng hứa sẽ chấm dứt liên lạc với người phụ nữ đó, ngừng chơi pickleball và tập trung lại vào gia đình.
Dù vậy, những lời xin lỗi không thể xóa đi nỗi đau trong em. Từ đó đến nay, em mất ngủ, thường xuyên gặp ác mộng, tâm trạng bất an và đầy nghi ngờ. Em không biết nên tiếp tục tin chồng hay cảnh giác với nguy cơ phản bội. Em từng tin rằng mình may mắn khi có được người chồng như vậy, nên càng khó chấp nhận thực tế hiện tại.
Giờ đây, em đứng trước lựa chọn khó khăn: Nếu cố gắng bỏ qua, em sợ sự nghi ngờ sẽ luôn ám ảnh; nhưng nếu không thể tha thứ, em lại lo cho tương lai gia đình và các con. Em băn khoăn liệu đây chỉ là cảm xúc nhất thời của chồng hay là dấu hiệu cho thấy tình cảm đã thay đổi. Em mong muốn tìm được cách vượt qua nỗi đau và biết liệu có thể hàn gắn lại niềm tin đã tổn thương hay không.
Các bạn chia sẻ với nhân vật bằng cách để lại lời nhắn dưới câu chuyện hoặc gọi đến số 0243.934.1139 (trong giờ hành chính)./.
