Lấy chồng 5 năm, sau một thời gian làm dâu, tôi đã nghe bà kể chuyện với hàng xóm về việc đóng góp 3 triệu đồng/tháng, bà phải bỏ ra một khoản kha khá mới đủ tiền trang trải hàng tháng. Đến lúc mang thai, chồng gợi ý mẹ mua đồ tầm bổ cho vợ nhưng bị bà mắng vì đưa ít tiền lại còn đòi hỏi.... và còn rất nhiều chuyện khác nữa nên tôi đã xin ra ngoài thuê nhà ở riêng. Thương cháu ở nhà trọ chật chội, ẩm thấp, mẹ chồng thuyết phục các con về xây nhà, ông bà sẽ cho đứng tên sổ đỏ. Tin lời ông bà, tôi đã đi vay mượn tiền để xây nhà khang trang. Công trình đã hoàn tất mà mẹ chồng chỉ nói, bà sẽ sang ở cùng mà chẳng nhắc gì tới chuyện sang tên sổ... đó là nôi dung câu chuyện mà nhân vật đã gửi về VOV2.
Sau khi câu chuyện "Bố mẹ chồng thất hứa" được phát sóng trong chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" của VOV2, nhiều thính giả đã đóng góp ý kiến với nhân vật:
Biên tập viên chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" cũng có đôi điều muốn chia sẻ với nhân vật như thế này:
Tôi rất thông cảm với hoàn cảnh của bạn. Qua lời kể, tôi có thể khẳng định rằng, bạn rất có ý chí vươn lên để cuộc sống ngày càng tốt hơn, tiết kiệm để xây đắp cuộc sống vợ chồng trong tương lai. Chính sự chắt chiu, dành dụm nên bạn đã có một số vốn kha khá và cũng dám vay mượn riêng để xây nhà, những điều này không nhiều bạn trẻ làm được.
Đã từng trải qua nên tôi hiểu rằng, những năm đầu hôn nhân, khi hai vợ chồng mới bắt tay xây dựng sự nghiệp, tích góp từng chút một thì vất vả là điều khó tránh khỏi. Làm trong môi trường áp lực cao, chắc bạn cũng rất mệt mỏi nhưng tối về vẫn cố gắng chu toàn việc nhà, vậy mà vẫn bị hiểu lầm, trách móc, điều này làm bạn không thoải mái và cũng có chút không bằng lòng với mẹ chồng. Việc vô tình nghe được những lời than phiền của bà với người hàng xóm khiến bạn thấy tủi thân vì mình đã cố gắng mà vẫn bị xem nhẹ, bị đánh giá không đúng. Khi người ngoài hỏi han, đáng ra mẹ chồng phải nói tốt cho nàng dâu mới đúng nhưng lại nói những điều không “thuận tai” như thể bạn đang “ăn bám” nên đã làm bạn tự ái và giữ trong lòng. Rồi đến lúc bạn mang thai – đó là giai đoạn phụ nữ nhạy cảm nhất, cần được yêu thương nhất. Thay vì sự quan tâm, bạn lại bị quở trách chỉ vì vài món ăn thèm thuồng khi nghén…. Tất cả những điều ấy cộng lại khiến bạn “âm thầm bùng nổ” nên khi sinh con, bạn và chồng đã xin bố mẹ cho ra ở riêng. Tôi nghĩ rằng quyết định này là đúng vì bạn sẽ có quyền xây dựng gia đình nhỏ của mình theo cách bạn muốn. Chắc chắn bạn đã vất vả rất nhiều từ kinh tế đến chăm sóc con nhỏ, chăm sóc tổ ấm nhưng sự giúp đỡ của chồng nên 2 bạn đã vượt qua khó khăn.
Vì thương cháu, mẹ chồng lại muốn vợ chồng bạn quay về. Rồi những lời ngỏ ý tặng đất, sang tên sổ đỏ càng khiến bạn nuôi hy vọng rằng gia đình chồng đã hiểu và thương hơn. Bạn đã rất chân thành khi quyết định dồn toàn bộ khả năng tài chính, thậm chí vay mượn, để xây nên một ngôi nhà mới cho con có chỗ ở đàng hoàng, cho cuộc sống ổn định lâu dài. Bạn đã tin tưởng, nhà chồng nên quyết định vay mượn bố mẹ đẻ để có nơi “an cư” rồi mới “lạc nghiệp”. Thế nhưng khi nhà đã hoàn thiện, bố mẹ chồng lại muốn ở cùng, không nói đến chuyện sang tên sổ đỏ, chắc bạn thấy có gì đó nghi ngờ nhà chồng nên hàng loạt giả định đã nảy ra trong suy nghĩ, đúng không?
Giống như một số thính giả, tôi nghĩ bạn đang làm quá mọi chuyện lên, có lẽ bạn đang nghĩ quá xa đến mức nghi ngờ nhà chồng, điều này không nên đâu bạn ạ. Cứ thử tìm hiểu xung quanh mà xem, không phải một mình mẹ chồng bạn đâu mà nhiều người già thích giữ chút quyền, nhưng điều đó không đồng nghĩa họ sẽ nuốt lời, nhất là với con mình bởi ai mà chẳng thương con, thương cháu, những gì bố mẹ chồng có ngày hôm nay, rồi cũng sẽ cho lại các con của ông bà, trong đó có vợ chồng bạn, nên đừng quá căng thẳng mà thành ra mọi thứ tiêu cực.
Người phụ nữ thông minh là người biết mềm đúng chỗ và biết mạnh đúng lúc, nhưng cũng biết khi nào nên thả lỏng để lòng mình được thanh thản hơn. Bạn đã sống tốt, sống có tâm, thì đừng tự biến mình thành người cảnh giác hay lo sợ. Nghĩ thoáng hơn một chút, nhẹ lòng hơn một chút, bạn sẽ thấy mọi chuyện không đến mức bế tắc như mình đang tưởng. Trước sau gì thì đó cũng là nhà của vợ chồng bạn, là tổ ấm mà hai bạn đã đặt hết tâm sức vào. Bạn cứ bình tĩnh, kiên nhẫn và xử lý từng bước, mọi thứ rồi sẽ trở về đúng vị trí của nó. Hạnh phúc đôi khi đến từ chính cách chúng ta nhẹ lòng với những điều chưa trọn vẹn. Chúc bạn vui vẻ./.
