Một thính giả đã gửi thư về chương trình tâm sự:
Vợ chồng tôi đã kết hôn được 20 năm, trước đó cũng có hơn 2 năm tìm hiểu và gắn bó. Trước khi về chung một nhà, chúng tôi khá “môn đăng hộ đối”, cả hai đều có công việc ổn định, chăm chỉ làm ăn. Từ ngày kết hôn đến nay, tôi luôn cảm thấy hài lòng với cuộc hôn nhân của mình, dù cuộc sống không tránh khỏi những khó khăn, vất vả nhưng chúng tôi luôn động viên nhau, đồng lòng vượt qua mọi chông gai, nhờ vậy, gia đình tôi có thể nói là đủ đầy, nhà cửa khang trang, con cái có đủ nếp đủ tẻ. Thế nhưng, chỉ vì một phút lầm lỡ mà đến hôm nay vẫn phải gánh chịu những hậu quả nặng nề.
Cách đây 1 năm, tôi có quan hệ ngoài luồng với đồng nghiệp của mình. Chẳng là cô ấy ly hôn chồng đã lâu, một mình nuôi con, không chỉ có ngoại hình ưa nhìn, cô ấy còn khéo léo trong cách ăn nói, ứng xử nên luôn nhận được sự yêu mến của nhiều người đàn ông, kể cả những người trẻ tuổi hơn. Vậy mà giữa rất nhiều sự lựa chọn, cô ấy lại dành tình cảm cho tôi.
Bản thân tôi vốn là người khá chỉn chu, từ công việc cơ quan đến chuyện gia đình. Tôi cũng luôn chú ý đến ngoại hình, cách ăn mặc, đầu tóc và giữ gìn vóc dáng, thêm vào đó, vốn là người hay quan tâm tới phụ nữ, hay mua những món quà nhỏ dành tặng chị em đồng nghiệp vào các dịp lễ, Tết, chính vì thế đã khiến cô ấy chú ý đến tôi nhiều hơn.
Đúng vào thời điểm gia đình tôi xảy ra mâu thuẫn nhỏ, vợ chồng giận dỗi, tôi đã không giữ được bản thân, quan hệ ngoài luồng với đồng nghiệp. Chúng tôi giữ kín mối quan hệ ấy, chỉ sau giờ làm việc mới hẹn gặp ở những nơi cách xa cơ quan vài cây số. Trong công việc và các mối quan hệ khác, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường nên không ai mảy may nghi ngờ bất cứ điều gì. Sau gần nửa năm, cảm giác tội lỗi ngày một lớn dần, tôi thấy mình sống không đúng đạo nghĩa với người đã dành cả thanh xuân vì tôi và các con nên chủ động chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ ấy, quay về toàn tâm toàn ý chăm lo cho gia đình và cố gắng bù đắp cho những sai lầm mình đã gây ra.
Cứ nghĩ mọi chuyện rồi sẽ khép lại trong im lặng nhưng rồi “cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”, những tin nhắn cũ tôi vẫn lưu trong điện thoại đã bị vợ đọc được. Không chỉ những lời qua lại tình cảm mà cả những khoản tiền tôi từng chuyển cho người phụ nữ kia cũng không thể giấu được nữa. Vợ tôi hoàn toàn suy sụp, cô ấy làm rõ mọi chuyện và kiên quyết đòi ly hôn. Chỉ trong một thời gian ngắn, hình ảnh người chồng hết lòng vì gia đình mà tôi đã xây dựng suốt nhiều năm bỗng chốc vỡ vụn, cô ấy đã đưa tôi tờ đơn ly hôn có ký tên sẵn. Dù tôi có xin lỗi, giải thích hay cầu mong được tha thứ thế nào, vợ tôi vẫn không thay đổi quyết định. Tôi hiểu, phải bị tổn thương ra sao thì cô ấy mới làm như vậy.
Kể từ ngày mọi chuyện vỡ lở, tôi đã làm mọi cách để xoa dịu nỗi đau, bù đắp những tổn thương mà tôi đã gây ra, tôi chẳng thiết đi đâu mà không có vợ, cũng chẳng muốn làm gì bởi tinh thần luôn nặng trĩu. Vợ chồng cũng đã nhiều lần ngồi lại nói chuyện với nhau, cô ấy thừa nhận vẫn rất thương các con, không muốn gia đình ly tán nhưng nỗi đau bị phản bội vẫn là điều cô ấy không thể vượt qua.
Mấy ngày gần đây, tôi bị ốm, vợ tôi vẫn chăm sóc chồng chu đáo như những ngày tình cảm còn mặn nồng càng khiến tôi hiểu rằng, trong lòng cô ấy vẫn còn tình yêu dành cho chồng nhưng vẫn không thể bỏ qua chuyện cũ. Tôi cũng đã nghĩ đến chuyện chuyển công việc hoặc chuyển hẳn sang một thành phố khác sinh sống để vợ có thể yên lòng hơn, nhưng mọi nỗ lực dường như vẫn chưa thể làm tan đi khoảng cách của hai vợ chồng. Điều khiến tôi lo sợ nhất là nếu tình trạng này kéo dài, vợ tôi sẽ bị ảnh hưởng tâm lý, các con cũng sẽ cảm nhận được những bất ổn trong gia đình. Còn bản thân tôi thì luôn sống trong cảm giác bất an và day dứt. Chỉ cần vô tình nhắc đến một câu chuyện hay một vấn đề nào đó gợi nhớ đến lỗi lầm trong quá khứ, tôi lại lo vợ đau lòng và nổi giận.
Thật sự tôi rất đau đớn khi nhìn vợ phải sống trong hoàn cảnh này. Tôi phải làm gì để thoát khỏi cảm giác tội lỗi đang giày vò và quan trọng hơn là giúp vợ con tìm lại được sự bình yên, để tổ ấm có thể vui vẻ như trước đây? Có ai từng trải qua hoàn cảnh tương tự và vượt qua được, hãy cho tôi lời khuyên.
Các bạn có thể chia sẻ, góp ý với nhân vật bằng cách gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 (trong giờ hành chính), hoặc để lại lời nhắn dưới câu chuyện/.
