Mời các bạn nghe tâm sự của nữ thính giả:
Năm nay tôi 40 tuổi, từng có 1 đời chồng nhưng đã ly hôn sau hơn 1 năm chung sống. Khi yêu, anh chiều tôi bao nhiêu thì khi trở về làm “người một nhà”, anh lại thờ ơ, cục cằn bấy nhiêu. Bố mẹ anh lại luôn khắt khe với con dâu, tôi làm gì ông bà cũng không ưng ý nên luôn có thái độ dằn hắt. Không chịu được sự cô đơn, lạnh lẽo, tôi đã quyết định ly hôn và ra đi tay trắng, khi đó cả 2 chưa có con chung nên mọi thứ rất nhẹ nhàng.
Trở thành người độc thân, tôi biết cách chăm sóc bản thân hơn, thích gặp gỡ bạn bè…. nên vẻ ngoài tôi khá trẻ, chẳng ai đoán được tuổi thực của tôi. Nhiều người đàn ông muốn được thành bạn trai của tôi, có người đã từng ly hôn, cũng có anh là trai tân, nhưng tôi đã chọn chồng tôi hiện tại, kém tôi 3 tuổi và chưa từng kết hôn. Ban đầu, gia đình anh phản đối tình yêu của chúng tôi rất nhiều, họ cứ nghĩ rằng “gái đã qua một lần đò” mà lấy trai tân rồi chẳng ra gì…. Sau 3 năm tìm hiểu, chúng tôi cũng có cái kết viên mãn, kể từ khi chấp nhận, tôi được bố mẹ chồng rất quý mến.
Tới nay, hôn nhân của chúng tôi đã được 5 năm, chúng tôi đã có 2 thiên thần dễ thương bằng phương pháp IVF, đủ nếp, tẻ. Chuyện chẳng có gì nếu như thời gian gần đây, anh luôn có biểu hiện bất thường.
Phải thừa nhận, sau khi sinh con, tôi chẳng có thời gian dành cho mình bởi 1 nách 2 con nhỏ, thân hình sồ sề, ăn mặc lại không được hợp thời nên vẻ ngoài già hơn chồng. Cùng với đó là những vết rạn khắp bụng, đùi chằng chịt, nên rất mất tự tin. Trong khi chồng tôi vẫn vậy, thời gian dường như không động tới anh ấy, vẫn thân hình thon gọn, mặt mũi chẳng có nét gì già đi so với trước, có chăng chỉ là vài sợi tóc bạc. Tôi cũng ái ngại khi sánh đôi cùng chồng, anh thì động viên, trong mắt anh, vợ là nhất nhưng tôi vẫn chẳng yên tâm chút nào khi tốc độ lão hóa của tôi đang ngày một nhanh hơn.
Anh làm nghề bán hàng nên tiếp xúc với rất nhiều người, trong đó có không ít cô gái trẻ. Tôi hay càm ràm, nói chuyện về cặp nọ, đôi kia không chung thủy và phải âm thầm, theo dõi, kiểm soát anh. Tôi thắt tim mỗi khi đọc được tin nhắn nào đó của một cô gái mới lạ xuất hiện trong danh sách bạn của chồng, bực mình khi chồng lên mạng xã hội khen cô nào đó hoặc có bạn nữ nào vào comment dạo chồng tôi, cũng chính vì lý do này mà gần đây, vợ chồng tôi luôn xích mích, cứ mỗi lần như vậy có vẻ như anh rất mừng, đi ăn uống với bạn bè tới nửa đêm mới về, mặc cho vợ giận dỗi.
Hầu hết việc nhà, con cái tôi đều đảm nhận, anh chỉ về nhà chơi với con chút ít rồi lại bật máy tính lên làm việc hoặc ngủ, chẳng giúp vợ được bao nhiêu. Về kinh tế, anh đưa vợ đủ chi phí sinh hoạt hàng tháng, còn lại anh giữ vài ba triệu để chi tiêu cá nhân. Lương của tôi cũng để ra nhưng chẳng đáng bao nhiêu. Lắm lúc vợ chồng chuyện trò, tôi hay kể chồng của chị A, em B biết lo cho gia đình, chuyên tâm với vợ con, anh khó chịu ra mặt. Thế nhưng nếu không sửa chữa, làm sao tôi có thể cáng đáng được mãi.
Giờ đây hối hận khi lấy chồng trẻ tuổi. Không chỉ vẻ bề ngoài, tính cách cũng không như những người hơn tuổi, lúc nào tôi cũng thấy là chị của anh chứ không được che chở, bao bọc. Tôi luôn ao ước mình trở lại là cô gái đáng yêu, đầy sức sống như xưa nhưng sao bây giờ lại quá khó khi sống với chồng kém tuổi. Tôi phải làm gì đây?
Các bạn chia sẻ với nhân vật bằng cách để lại lời nhắn dưới câu chuyện hoặc gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 trong giờ hành chính./.