Tôi đang trải qua một cảm giác bất lực và không còn nhận ra người phụ nữ đã bên mình 10 năm qua. Tôi không biết làm gì để cô ấy có thể trở về như xưa. Nếu mọi việc vẫn diễn ra như hiện tại thì hôn nhân của chúng tôi đang đứng trên bờ vực thẳm.
Tôi và vợ quen nhau 3 năm rồi mới tiến tới hôn nhân. Tình yêu của chúng tôi và cuộc sống khi là vợ chồng giống như một kịch bản kiểu mẫu. Vợ chồng yêu thương nhau, con cái đủ nếp đủ tẻ, ngoan ngoãn. Chồng đi làm, gánh mọi chi phí trong gia đình, còn vợ lui về hậu phương, chăm sóc con cái gia đình, lo toan đối nội đối ngoại. Mặc dù là trụ cột kinh tế chính trong gia đình nhưng không vì thế mà tôi coi thường vợ mình. Bởi, dẫu ở nhà nội trợ nhưng vợ tôi không phải người ù lì, không biết gì mà cô ấy rất chăm tham gia các khóa học trực tuyến, đọc sách, nghe báo để trau dồi kiến thức cho bản thân. Tôi yêu và muốn cưới cô ấy vì đó đúng là mẫu người mà tôi mong muốn: kiểu phụ nữ truyền thống, luôn đặt gia đình lên trên hết. Mẹ tôi cũng rất thương vợ tôi vì cô ấy hiền lành, ngoan ngoãn và rất chu toàn việc nhà.
Nhiều khi, tôi còn cảm thấy biết ơn vì sự chăm chút của vợ mà tôi mới có thể toàn tâm toàn sức dốc lòng cho công việc để giờ đây tôi có được vị trí cao trong công ty. Không ít người còn trêu đùa tôi rằng, từ ngày lấy vợ, sự nghiệp của tôi lên hương hẳn. Quả thực, tôi chưa bao giờ phủ nhận điều đó vì đúng là từ ngày có cô ấy đồng hành, mọi việc của tôi đều thuận lợi hơn rất nhiều.
Thế nhưng, mọi thứ bắt đầu đi chệch quỹ đạo kể từ đầu năm ngoái khi những người bạn cấp 3 của vợ tôi tìm thấy nhau trên facebook và tổ chức họp lớp. Lúc đầu, vợ tôi còn tỏ ra ái ngại, không muốn đi vì cô ấy chẳng có sự nghiệp gì. Tuy nhiên, chính tôi là người động viên cô ấy đi họp lớp, tôi còn đưa vợ đi mua đồ mới để vợ xuất hiện đẹp nhất, hoàn hảo nhất trước các bạn.
Vậy mà tôi không ngờ rằng, từ một buổi họp lớp hàn huyên trở thành những cuộc ăn chơi theo tháng rồi theo tuần và giờ là cách 2 – 3 ngày lại họp lớp. Từ những buổi ăn uống nhẹ nhàng, café trò chuyện, giờ lại thành những cuộc nhậu đến đêm khuya. Thậm chí, có hôm tới tận 2 giờ sáng, vợ tôi mới trở về nhà trong trạng thái say khướt. Quá bất mãn, tôi liền nói vợ vài câu thì cô ấy nói tôi là loại đàn ông thích kiểm soát cuộc sống của người khác. Bao năm qua, cô ấy chỉ biết có gia đình, giờ muốn được sống cho mình cũng bị nói ra nói vào. Vợ chồng cô bạn ly hôn nên cả nhóm đưa nhau đi bar cho khuây khỏa mà tôi cũng ý kiến. Sau đó, vợ chồng tôi chiến tranh lạnh một thời gian dài.
Đâu chỉ có việc suốt ngày đi chơi, ngay cả trong việc ăn mặc vợ tôi cũng thay đổi hoàn toàn. Những bộ quần áo kín đáo ngày trước được thay bằng váy bó, áo trễ vai, khoét cổ sâu. Cô ấy cũng chăm chút làm đẹp hơn, hết tiêm filler lại đến phun xăm. Rồi khi bị bạn bè rỉ tai “phụ nữ phải biết tự chủ tài chính”, cô ấy cũng nghe theo bạn làm môi giới bất động sản. May mắn là lúc vợ tôi bước chân vào lĩnh vực này, thị trường bất động sản rất sôi động nên cô ấy kiếm được kha khá. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ, vậy cũng tốt, có đồng ra đồng vào phụ tôi sinh hoạt phí. Nhưng tôi không ngờ rằng, từ ngày đó, vợ tôi đẩy việc chăm sóc con cái sang cho bà nội, mâm cơm tối gần như lúc nào cũng vắng mặt vì bận dẫn khách đi xem nhà, bận họp với đội nhóm, bận gặp gỡ đối tác lớn… và rất nhiều thứ bận khác nữa.
Có tiền, vợ tôi bắt đầu bộc lộ sự trịch thượng và khinh chồng. Hễ mở miệng là cô ấy kể về sự thành đạt, giàu có của chồng các bạn. Nào là chồng người này tặng sinh nhật vợ hẳn con Mẹc, chồng người kia mỗi tháng đưa vợ cả trăm triệu đi mua sắm. Cô ấy chê bai mức lương 50 triệu của tôi chẳng đủ sống và cho rằng tôi kém cỏi, không có chí tiến thủ.
Gần đây, tôi còn đang sống trong nỗi thấp thỏm về một cái "sừng". Bởi vô tình đọc được tin nhắn của cô ấy với nhóm bạn, tôi biết được trong nhóm bạn cũ đó, có một cậu bạn trai từng là "crush" thời thanh xuân của vợ tôi. Cậu ta giờ làm chủ thầu xây dựng, đã ly hôn vợ và cả nhóm đang thi nhau "đẩy thuyền" vợ tôi với cậu ta. Điều đáng nói là vợ tôi không hề phản đối, mà còn thả tim thậm chí bình luận những câu đầy ẩn ý. Dù rằng, tôi biết chưa có chuyện gì xảy ra nhưng có lẽ chỉ là vấn đề thời gian thôi. Tôi quá hối hận vì đã để cho vợ thoải mái, tự do. Tôi không biết phải làm gì để vợ thay đổi, trở về người vợ ngoan hiền, tảo tần của ngày xưa?
Các bạn có thể chia sẻ, góp ý với nhân vật bằng cách gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 (trong giờ hành chính), hoặc để lại lời nhắn dưới câu chuyện./.
