Mới về làm dâu được 4 tháng, cô gái đã phải chịu nhiều ấm ức bởi gia đình chồng mang nặng tư tưởng “trọng nam khinh nữ”. Không những vậy, bố mẹ chồng lúc nào cũng can thiệp vào cuộc sống riêng tư khiến cô chưa khi nào cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Thậm chí, trong tâm trí cô lúc nào cũng tồn tại ý muốn phản kháng. Cô nên làm gì? Chấp nhận và cố gắng làm quen với nếp sống ấy hay tranh cãi với mẹ chồng mặc kệ hậu quả có ra sao?

Sau khi câu chuyện "Stress vì nếp sống nhà chồng" được phát sóng trong chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" của VOV2, nhiều thính giả đã đóng góp ý kiến với nhân vật:

Biên tập viên chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" cũng có đôi điều muốn chia sẻ với nhân vật như thế này:

Bất cứ cô gái nào mới về làm dâu cũng không tránh khỏi những bỡ ngỡ, lúng túng. Ngay cả khi hai bạn có thời gian dài yêu nhau hay tìm hiểu trước cuộc sống gia đình nhau, nhưng phải đến khi thực sự sống trong môi trường đó, bạn mới nhận ra những khác biệt. Đó là lý do các cặp vợ chồng trẻ thường phải trải qua thời kỳ vỡ mộng sau kết hôn và nếu không khéo ứng xử, không thể cùng nhau vượt qua sẽ dẫn đến đổ vỡ.

Các cụ vẫn bảo, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Mỗi gia đình sẽ có một lối sống, nếp nghĩ khác nhau. Bạn là dâu mới, bạn cần là người chủ động làm quen với điều đó, đồng thời, tìm hiểu tính cách của từng người để có cách ứng xử cho hài hòa. Còn để thay đổi tư tưởng “trọng nam khinh nữ” đã ăn sâu bám rễ, đã tồn tại từ lâu ở gia đình chồng bạn là điều rất khó, thậm chí là không thể.

Tôi hiểu rằng, bạn đang cảm thấy ngại giao tiếp, nói chuyện với bố mẹ chồng, với các bác, các cô bên nhà chồng vì sợ lỡ lời, thậm chí, những lúc mọi người vui vẻ cười đùa, mình cũng chỉ biết im lặng, cười trừ. Thế nhưng, bạn không cần quá lo lắng hay cảm thấy lạc lõng, bởi nếu nhìn ngược lại, chắc hẳn chồng bạn cũng cư xử kín kẽ và khách sáo mỗi khi về nhà bạn chơi.

Thực tế, bạn khá may mắn khi có nhà riêng ngay sau khi cưới, dù rằng phải chung sân, chung cổng với bố mẹ chồng nhưng ít nhất vợ chồng bạn vẫn có khoảng thời gian, không gian riêng tư. Có lẽ mẹ chồng hay sang nhà quan sát, theo dõi vì đang cảm thấy các bạn vẫn còn quá trẻ, chưa thể yên tâm để các bạn tự tổ chức cuộc sống gia đình. Hơn nữa, trước khi hai bạn kết hôn, mẹ cũng là người nuôi dưỡng, chăm sóc chồng bạn từng bữa ăn đến giấc ngủ. Vậy nên, giờ con trai mới kết hôn, mẹ sẽ vẫn theo thói quen ấy để chăm chồng bạn. Tôi tin rằng, khi thấy hai bạn chăm sóc nhau tốt, mẹ chồng bạn sẽ dần rút lui mà thôi.

Trong hoàn cảnh của bạn hiện tại, thay vì có ý nghĩ phản kháng, cãi nhau tay đôi với mẹ chồng, bạn hãy kiên nhẫn và chủ động nói chuyện, chia sẻ với mẹ chồng để mối quan hệ giữa hai mẹ con khăng khít hơn. Bạn cũng nên tinh tế trong việc tặng quà, hỏi han... bố mẹ chồng và anh em trong nhà để có thể hiểu và gần gũi nhau hơn. Khi tạo được sự thân thiết nhất định, bạn sẽ không cảm thấy lạc lõng cũng như dễ dàng bày tỏ nguyện vọng, mong muốn của mình và từ đó mọi người cũng sẽ hiểu bạn hơn.

Hơn nữa, mỗi khi nhà chồng có giỗ chạp, cỗ bàn hay đôi chỉ chỉ là những việc nhỏ hàng ngày như quét dọn sân chung thay vì để bố mẹ chồng làm cũng sẽ khiến mọi người có cái nhìn khác về bạn. Việc gì chưa hiểu rõ hoặc không biết thì bạn cũng nên mạnh dạn hỏi ý kiến bố mẹ chồng và những người thân trong gia đình, đừng tự ý quyết định. Chính điều này sẽ giúp bạn được lòng bố mẹ chồng và gia đình chồng hơn.

Như bạn chia sẻ, chồng bạn cũng biết quan tâm, chiều chuộng và phụ giúp bạn việc nhà khi chỉ có hai người riêng với nhau thì tôi cho rằng chồng bạn không phải là một người vô tâm, anh cũng khá tâm lý đấy chứ. Có lẽ, anh sợ rằng chăm sóc bạn trước mặt mẹ sẽ khiến mẹ buồn bởi vì từ trước tới giờ có lẽ chồng bạn chỉ biết nhận sự chăm sóc của mẹ mà chưa làm được điều ngược lại.

Lúc này bạn cần bình tĩnh bởi việc đối đầu với mẹ chồng sẽ chỉ khiến cuộc sống gia đình trở nên nặng nề và hằn sâu thêm những mâu thuẫn mà thôi. Dẫu sao, người đóng vai trò quan trọng nhất trong việc này chính là chồng bạn, cho nên, lúc chỉ có hai vợ chồng, bạn hãy thủ thỉ, tâm sự về những suy nghĩ, cảm nhận và mong muốn của bạn để chồng hiểu và tìm cách giúp bạn tế nhị hơn cũng như khéo léo giúp bạn hòa nhập với gia đình anh ấy hơn.

Bước vào cuộc sống hôn nhân, mỗi chúng ta đều cần chăm chỉ học hỏi, trau dồi thêm kinh nghiệm cho bản thân để có thể hòa hợp với nếp sống gia đình chồng. Chúc bạn cũng như các nàng dâu khác sẽ có cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc vẹn toàn!