Một phụ nữ trẻ đã tâm sự với VOV2 như sau:

Năm nay em 25 tuổi, chồng em hơn em 9 tuổi. Vợ chồng em đã có một bé gần 2 tuổi. Hành trình có con của chúng em không hề dễ dàng, sau nhiều năm mong ngóng mà chưa có tin vui, em đã làm IVF. May mắn là em đậu thai và sinh được một bé khỏe mạnh. Hiện tại em vẫn còn một số phôi được lưu trữ tại bệnh viện để có thể sinh thêm con trong tương lai.

Điều khiến em đau lòng là gần đây em phát hiện chồng thường xuyên nhắn tin với phụ nữ lạ, thậm chí có cả những người làm nghề không trong sạch. Em từng đọc được tin nhắn chồng nói với một đồng nghiệp nữ rằng: “Vợ anh không đẻ được, anh muốn thay vợ, chỉ cần tìm người mắn đẻ là được”. Đọc những lời đó, em thực sự suy sụp. Em không hiểu vì sao người từng cùng em trải qua hành trình tìm con đầy khó khăn lại có thể nói như vậy về vợ mình. Điều đó khiến em cảm thấy mọi cố gắng, hy sinh của bản thân đều bị phủ nhận.

Không chỉ vậy, khoảng nửa năm nay, em phát hiện chồng mình ngoại tình. Người phụ nữ đó là một mẹ đơn thân có con riêng. Em đã cố gắng bình tĩnh để nói chuyện với chồng, mong anh thẳng thắn chia sẻ. Nhưng lần nào anh cũng chối bỏ, phủ nhận hoặc gạt đi như thể những nghi ngờ của em là vô lý, thậm chí anh còn đổi tên Zalo của người phụ nữ đó để che giấu. Cuộc sống hôn nhân của em vốn đã có nhiều vấn đề từ trước khi em biết chuyện ngoại tình. Chồng em là người khá gia trưởng, anh luôn muốn mọi việc phải theo ý mình, chỉ cần em làm điều gì không vừa ý, anh sẽ nổi nóng, mắng chửi, thậm chí đã có nhiều lần anh “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với vợ.

Trong gia đình, em gần như tự lo mọi việc, từ chăm con, nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp đến những công việc không tên khác, em đều cố gắng làm chu toàn. Em hiểu chồng làm nghề xây dựng vất vả nên luôn cố gắng thông cảm, chưa từng đòi hỏi anh phải gánh hết việc nhà, chỉ mong anh dành thời gian cho con nhiều hơn. Nhưng những ngày nghỉ hiếm hoi, anh thường đi nhậu hoặc tụ tập bạn bè. Có những hôm em vừa bế con, vừa nấu cơm, vừa dọn dẹp đến kiệt sức nhưng cũng không nhận được một lời hỏi han hay động viên từ chồng. Điều khiến em buồn nhất là giữa vợ chồng gần như không còn sự chia sẻ. Mỗi lần em muốn tâm sự, chồng đều gạt đi hoặc tỏ thái độ khó chịu. Anh không muốn lắng nghe, cũng không muốn cùng em giải quyết vấn đề. Dần dần, em cảm thấy mình không còn tiếng nói trong cuộc hôn nhân này.

Cuộc sống làm dâu cũng khiến em chịu nhiều áp lực. Em luôn cố gắng làm tròn trách nhiệm của một người con dâu, người vợ và người mẹ nên em luôn nhẫn nhịn với hy vọng gia đình sẽ yên ấm, con có đủ cha đủ mẹ. Nhưng càng cố gắng, em lại càng cảm thấy mệt mỏi và tuyệt vọng. Điều em lo nhất là tương lai của con, cháu còn quá nhỏ. Em luôn mong con được lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, được yêu thương và chăm sóc đầy đủ nên em đã cố gắng chịu đựng, nhưng đến bây giờ em không biết mình còn có thể chịu đựng được bao lâu nữa.

Hiện tại em thực sự rất bế tắc. Một bên là mong muốn giữ gìn gia đình để con có đủ cha đủ mẹ, một bên là những tổn thương, sự phản bội và cách cư xử của chồng khiến em ngày càng kiệt sức. Em rất mong nhận được lời khuyên từ chuyên gia và mọi người. Liệu em nên làm gì để chồng nhận ra giá trị của gia đình, từ bỏ những mối quan hệ bên ngoài và quay về với vợ con? Hay em nên học cách mạnh mẽ hơn để bảo vệ bản thân và con mình? Nếu ở trong hoàn cảnh của em, mọi người sẽ lựa chọn như thế nào để con vẫn có thể lớn lên trong sự bình yên và hạnh phúc?