Một thính giả đã gửi VOV2 câu chuyện của mình như sau:

Năm nay tôi 32 tuổi, độc thân, có nghề nghiệp ổn định, sinh ra và lớn lên tại tỉnh lẻ. Năm ngoái, tôi đã mua được 1 căn hộ tại Hà Nội. Chung cư tôi ở hầu hết là các gia đình trẻ. Tôi chơi khá thân với một cô bạn cùng tầng, cả 2 vợ chồng bằng tuổi tôi nên khá dễ gần. Công việc của họ khá bận, nhiều lúc không đón con đúng giờ nên hay nhờ tôi giúp. Có hôm vợ chồng bạn bận, đứa trẻ ngủ qua đêm cùng tôi. Ngược lại lúc tôi có việc cần, họ đều giúp nhiệt tình. Tình cảm của tôi và cô bạn ngày càng khăng khít, chúng tôi có chuyện gì cũng kể nhau nghe từ công việc, họ hàng và cả chuyện tình yêu. Bạn cũng kể khi mới cưới, 2 người đã từng ly thân vài tháng vì chồng bạn phản bội, nhưng tôi cũng chẳng mấy để tâm mà thực lòng giúp đỡ, trao yêu thương, gắn kết như chị em trong nhà. Lắm khi bạn bận, tôi còn nấu cơm mời vợ chồng bạn sang ăn cùng, ngược lại, lúc họ có món ngon cũng lại gọi tôi cùng chung bữa. Trước tôi cũng đã có bạn trai nhưng mấy tháng vừa rồi đã chia tay nên những lúc hỏng hóc, cần bàn tay đàn ông, tôi cũng nhờ chồng bạn giúp đỡ.

Do chưa vướng bận gia đình nên thời gian rảnh, tôi thường ở Câu lạc bộ thể dục, nhờ đó tôi giữ được dáng dấp mảnh khảnh, thần thái vui vẻ, tự tin. Tôi cũng động viên cô bạn hàng xóm tham gia các lớp yoga, tập nhảy… vừa mang lại nguồn năng lượng cho cuộc sống, vừa để khỏe và đẹp hơn. Nhờ sự động viên và khích lệ, cô ấy cũng đã tham gia mỗi tuần vài ba buổi cùng tôi, tinh thần có vẻ tốt hơn trước.

Chồng cô ấy làm kinh doanh, thu nhập khá nhưng từ cuối năm ngoái đến nay, công việc của chồng cô ấy đi xuống nhiều, dạo gần đây, doanh nghiệp của anh ta đã chấm dứt hoạt động nên thu nhập bây giờ chỉ trông vào đồng lương từ công việc văn phòng của vợ. Anh ấy cũng đã thử việc tại nhiều nơi nhưng vẫn chưa tìm được công việc ưng ý.

Có lẽ khó khăn về kinh tế nên dạo gần đây, bạn kể, vợ chồng hay cãi nhau, toàn từ những chuyện chẳng đâu vào đâu. Tôi biết vậy nên cũng cố gắng ít gặp gỡ, giao tiếp với chồng bạn để tránh hiểu lầm. Thế nhưng cách đây vài tuần, căn hộ của tôi bị vỡ đường ống nước, là thân gái, chẳng biết làm thế nào nên đành nhờ chồng bạn sang giúp. Thấy anh ấy nhiệt tình qua lại vài bữa, cô bạn có vẻ không ưng, nhưng tôi chẳng biết phải làm sao trước sự cố này. Tôi cũng cố gắng mỗi khi anh giúp lại gọi cô bạn hoặc đứa nhỏ sang cùng.

Vài ngày trước là sinh nhật của cu con, tôi chủ động mua bánh gato tặng và không quên nói trước với bạn. Cô ấy đã chủ động mời tôi qua ăn tối để mừng sinh nhật con cùng với vài người bạn của họ. Vì 2 vợ chồng tự nấu ăn nên tôi sang giúp bạn dọn dẹp, trang trí nhà cửa cho buổi tiệc. Do thiếu gia vị nên khi đang nấu dở, bạn đã vội xuống siêu thị dưới nhà để mua, nhờ tôi trông đồ đang nấu dở trên bếp. Lúc không có mặt cô ấy ở nhà, tôi và chồng bạn vẫn vô tư chuyện trò, cười nói và cả trêu ghẹo nhau, khi trở về, nhìn thấy chúng tôi cười nói, bạn không vui và có ánh mắt nghi ngờ về quan hệ của tôi với chồng bạn. Cũng nói thêm, khi sang nhà bạn, tôi đã mặc váy ngủ nhưng vẫn rất kín đáo. Sau khi nhìn thấy cảnh đó, bạn lầm lì, bực tức nên bữa ăn hôm đó dù có khách mời là bạn họ nhưng cũng chẳng vui vẻ gì.

Cũng từ sau hôm đó, tôi cảm nhận rõ, tình cảm bạn bè không được như trước, bạn đã không tham gia tập thể dục cùng tôi, chẳng chuyện trò vui vẻ như xưa, thay vào đó chỉ là những cử chỉ rất xã giao, cũng không cho đứa trẻ sang nhà tôi như trước, có lẽ bạn đang nghi ngờ tôi có mối quan hệ gì đó với chồng mình? Tôi khá hụt hẫng trước hành động của bạn bởi tôi luôn giữ khoảng cách, chẳng làm gì khiến bạn nghi ngờ. Trước tình cảnh này, tôi phải làm gì để giữ mối quan hệ như xưa đây?

Các bạn có thể chia sẻ, góp ý với nhận vật bằng cách gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 (trong giờ hành chính), hoặc để lại lời nhắn dưới câu chuyện.