Gửi thư về chương trình, một thính giả tâm sự:

Tôi năm nay 35 tuổi, đã kết hôn được 8 năm và có hai con trai. Chồng hơn tôi 5 tuổi. Trước khi cưới, chúng tôi yêu nhau gần 1 năm. Đến bây giờ, tôi vẫn nhớ như in cú điện thoại đã nhận được chỉ hai ngày trước lễ cưới. Đầu dây bên kia là một cô gái tự giới thiệu là bạn gái cũ của chồng sắp cưới của tôi và xin phép được nói chuyện vài phút. Ban đầu, tôi không muốn nghe vì không mấy bận tâm đến quá khứ của anh nhưng trước lời nói tha thiết của chị, tôi đành giữ máy.
Chị kể, trước khi gặp tôi, hai người từng có quãng thời gian yêu nhau say đắm. Anh đã đưa chị về ra mắt gia đình, đã tính tới chuyện tương lai, tất nhiên họ đã có quan hệ như vợ chồng. Chẳng hiểu vì sao, tình cảm của anh với chị dần thay đổi, những buổi hẹn ngày càng thưa thớt, anh chỉ nói công việc quá áp lực, mệt mỏi nên muốn có thời gian nghỉ ngơi. Chuyện tình cảm cứ như vậy kéo dài cho đến khi chị bất ngờ nghe tin anh sắp cưới vợ, tức là cưới tôi, chị hoàn toàn suy sụp nên yêu cầu gặp anh để làm rõ mọi chuyện. 2 người ôm nhau nói chuyện cả một ngày, chị đã xin anh nghĩ lại, anh cũng nói rằng chuyện đã lỡ, anh phải cưới tôi mong chị tha thứ. Sau đó, anh tránh mặt chị. Không biết bằng cách nào, chị có được số điện thoại của tôi và quyết định nói ra toàn bộ câu chuyện.

Nghe xong, tôi thực sự choáng váng. Lục lại trí nhớ, tôi mới nhận ra trong thời gian yêu nhau, mỗi khi có một số điện thoại gọi đến, anh thường không nghe trước mặt tôi mà đi ra ngoài để nói chuyện. Khi ấy tôi chỉ nghĩ anh có việc riêng, không hề nghi ngờ điều gì. Hóa ra, rất có thể đó chính là những cuộc gọi với người yêu cũ. Tôi đã khóc rất nhiều và quyết định hủy hôn. Anh đã quỳ gối cầu xin tha thứ và hứa dành cả cuộc đời để bù đắp. Vì còn yêu anh, cũng không muốn lễ cưới cận kề phải hủy bỏ, ảnh hưởng đến người lớn, tôi đã gạt nước mắt để tổ chức lễ thành hôn với anh mà trong lòng ngổn ngang bao suy nghĩ.
Sáu năm đầu hôn nhân, vợ chồng tôi phải đi thuê nhà. Do cuộc sống khó khăn, chúng tôi quyết định chuyển về quê sinh sống. Tôi đi làm công nhân trong khu công nghiệp, dồn toàn bộ tiền tích lũy để mua ô tô cho chồng chạy dịch vụ. Tưởng rằng cuộc sống về quê sẽ "dễ thở" hơn nhưng vợ chồng tôi lại nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Có thời điểm căng thẳng đến mức, cả tháng không nói với nhau lời nào, mỗi người đều chất chứa những tổn thương trong lòng nhưng vẫn cố gắng sống tiếp vì nghĩ đến hai con.
Vài tháng trước, một người bạn mách nhỏ, chồng tôi đang qua lại với người yêu cũ. Lúc đầu, tôi rất hoang mang nhưng vẫn tự trấn an mình. Anh không có biểu hiện lén lút nhắn tin hay gọi điện trước mặt tôi. Tôi nghĩ có lẽ bạn mình đã nghe nhầm nhưng vẫn muốn biết sự thật nên cài ứng dụng theo dõi trên điện thoại chồng liên kết với điện thoại của tôi thì biết, sự việc không như tôi nghĩ. Chồng tôi thường xuyên nhắn tin, gọi điện cho người cũ, có những cuộc gọi cả tiếng đồng hồ. Lúc ấy, tôi biết mình không thể tự lừa dối bản thân thêm được nữa.
Tình cảm tôi dành cho chồng vốn đã nhạt đi sau nhiều năm mâu thuẫn. Nhưng mỗi lần nhìn hai con còn quá nhỏ, nước mắt tôi lại rơi. Tôi thương các con phải lớn lên trong một gia đình tan vỡ. Người thân và bạn bè đều khuyên tôi nên cho chồng thêm một cơ hội. Tôi có thể làm tất cả để các con có mái ấm bình yên nhưng chưa biết phải làm sao để anh chấm dứt hoàn toàn với tình cũ?
Các bạn có thể chia sẻ, góp ý với nhân vật bằng cách gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 (trong giờ hành chính), hoặc để lại lời nhắn dưới câu chuyện.