Tôi năm nay 35 tuổi, chưa lập gia đình, có một công việc ổn định, lương tháng khoảng 15 – 20 triệu, mức thu nhập vậy tôi chi tiêu cũng dư dả, thỉnh thoảng công ty có thêm dự án thì đó là khoản tôi tiết kiệm.

Có thể mọi người nhìn vào cuộc sống của một trai tân như tôi sẽ thấy khá tẻ nhạt: Sáng thì đi làm, tối về nhà ăn cơm cùng ba mẹ rồi nghỉ ngơi. Tháng tụ tập với đám bạn 1 bữa tới bến hoặc thỉnh thoảng cả bọn đi chơi xa 1 chuyến cho thay đổi không khí. Thế nhưng, tôi lại thích sự bình yên như vậy.

Về hình thức, tôi cũng cao ráo, ưa nhìn. Là người chu đáo, cẩn thận nên đi tới đâu, tôi cũng được mọi người quý mến. Về chuyện tình cảm, tôi đã từng hẹn hò với một vài người song đều kết thúc một cách chóng vánh. Thậm chí, có người vừa kết thúc với tôi được hơn 1 tháng đã vội vàng lấy chồng vì lỡ mang bầu. Bố mẹ, bạn bè sau một hồi giục giã, giới thiệu không được đến giờ đành bỏ cuộc, mặc kệ tôi tự lo. Nhưng thật ra có một chuyện, tôi vẫn giấu mọi người, đó là tôi bao năm qua, tôi vẫn thầm thương trộm nhớ với H - một cô bạn từ hồi học đại học.

Chúng tôi học cùng lớp lại cùng tham gia câu lạc bộ ngoại khóa của trường, đứa là trưởng nhóm, đứa là phó nhóm nên thường xuyên giúp đỡ nhau trong các hoạt động chung cũng như trong học tập. Cô ấy kèm cặp tôi các môn kế toán, tiếng anh. Còn tôi thì hỗ trợ cô ấy môn tin học, các bài thuyết trình trên lớp. Thấy chúng tôi thân nhau, ai cũng gán ghép, thế nhưng, lần nào, H cũng phản ứng một cách gay gắt. Sau H có giải thích do ngại, sợ mọi người trêu nhiều nên phản ứng vậy. Tôi do vừa ngại vừa sợ đánh mất tình bạn của cả hai mà không dám mở lời tỏ tình.

Ra trường, cô ấy trúng tuyển vào 1 trong 4 ngân hàng lớn, tôi cũng nhanh chóng có công việc ổn định. Từ đó tới nay, chúng tôi vẫn thường xuyên gặp gỡ, đi chơi, đi xem phim, vẫn đồng hành với nhau trong cuộc sống. Thậm chí, tôi là chỗ trút hết nỗi buồn của H mỗi khi cãi nhau với bạn trai hay những lúc công việc không thuận lợi. Nhiều lần, tôi tự nhủ mình hãy buông bỏ tình cảm 1 chiều này để tìm cho mình một hạnh phúc thật sự thì y như rằng, H lại gặp chuyện khiến tôi không thể bỏ mặc. Cứ như thế, tôi đi cùng H hơn 10 năm qua.

Sẽ có người thắc mắc tại sao tôi có thể thích một người lâu đến thế, đáng lẽ hơn 10 năm rồi, tình cảm sẽ phải phai nhạt dần chứ. Tôi cũng không hiểu tại sao, tình cảm của tôi vẫn cứ như vậy, mỗi khi H buồn, tôi luôn muốn mình sẽ là người chở che, ôm ấp, vỗ về cô ấy. Gặp bất cứ ai, tôi cũng đều vô thức mà so sánh rồi lại thấy người ta chẳng bằng 1 góc người mình thương. Tôi đã từng cố gắng gạt cô ấy ra khỏi tâm trí để tiến tới với người khác nhưng cũng chỉ được 1 thời gian đâu lại vào đó. Thậm chí, tôi còn bỏ mặc bạn gái để chạy đến bên H khi cô ấy khóc. Đó chính là lý do chẳng cô gái nào chấp nhận ở bên tôi. Tôi hiểu điều đó nên chưa từng trách cứ ai ngoài bản thân mình.

H luôn nói tôi là người đàn ông tốt nhất mà cô ấy từng gặp, tôi xứng đáng có được một hạnh phúc trọn vẹn. Với suy nghĩ đó, có vài lần H giới thiệu bạn gái cho tôi. Những lúc như vậy, tôi bực bội ra mặt nên buổi xem mắt chưa khi nào là thành công. Tôi tự hỏi chẳng lẽ H không nhận ra tình cảm của tôi sao? Tôi vẫn cứ băn khoăn có nên thổ lộ hay không? Liệu bày tỏ rồi thì còn giữ được tình bạn này với H? Những câu hỏi ấy vẫn cứ quẩn quanh chưa có lời đáp thì mới đây, H lại gặp chuyện.

Hóa ra, cô ấy và anh đối tác của công ty yêu nhau được gần nửa năm nay. Mối quan hệ này của H, tôi không hề được biết. Theo H kể, tháng trước, cô ấy phát hiện anh ta đã có gia đình nên ngay lập tức đòi chia tay. Nhưng điều đáng nói là mới đây, cô ấy biết mình mang thai. Nhưng vì không muốn phá hoại gia đình người khác nên cô ấy không cho anh ta biết.

Giờ đây, cô ấy không biết nên xử lý thế nào? H nói H biết tình cảm của tôi, nếu tôi đủ bao dung xin hãy cưới cô ấy và làm cha đứa trẻ. Cô ấy hứa sẽ bên cạnh tôi cả đời, yêu thương và chăm sóc tôi hết lòng. Bởi cô ấy tin rằng, chỉ có ở bên tôi, hai mẹ con cô ấy mới có được hạnh phúc. Ở bên H là điều tôi mong muốn bấy lâu, thế nhưng tôi không biết mình có đủ bao dung không? Mình có nên chấp nhận những gì H mong muốn không? Liệu cô ấy có thể yêu thương tôi thật lòng không?

Các bạn có thể chia sẻ, góp ý với nhân vật bằng cách gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 (trong giờ hành chính), hoặc để lại lời nhắn dưới câu chuyện./.