Ngay sau tiếng còi khai cuộc, khung thành Hồng Lĩnh Hà Tĩnh liên tục chao đảo trước những pha tấn công dồn dập của chủ nhà Công an Hà Nội. Lần lượt Quang Hải, Đình Bắc và Alves Rogerio đều có cơ hội thử tài thủ môn Thanh Tùng, song phải tới phút 25, thế cân bằng mới bị phá vỡ.
Minh Phúc — cầu thủ trẻ được HLV Polking tin tưởng xếp đá chính — băng xuống phá bẫy việt vị và dứt điểm tinh tế mở tỷ số cho đội bóng Thủ đô. Bàn thắng giúp Công an Hà Nội chơi càng hưng phấn, trong khi Hà Tĩnh gần như chỉ biết chống đỡ.
Sang hiệp hai, sức ép tiếp tục được duy trì. Phút 51, từ pha phối hợp trung lộ, Alves Rogerio tung cú sút chạm chân hậu vệ Hà Tĩnh, khiến bóng đổi hướng đi vào lưới, nhân đôi cách biệt 2-0. Đến phút 81, Quang Hải khép lại ngày thi đấu ấn tượng của mình bằng cú sút xa không thể cản phá, ấn định chiến thắng 3-0 cho Công an Hà Nội.
Dù cuối trận Atshimene có pha dứt điểm tung lưới đội chủ nhà, bàn thắng của Hà Tĩnh không được công nhận vì lỗi phạm trước đó. Chung cuộc, Công an Hà Nội giành trọn 3 điểm, tiếp tục giữ vị trí nhì bảng với 23 điểm, kém Ninh Bình 4 điểm nhưng thi đấu ít hơn 2 trận. Hà Tĩnh tạm đứng thứ 7 với 15 điểm.
Phát biểu sau trận, HLV Alexandre Polking đánh giá cao tinh thần thi đấu của các học trò: “Một chiến thắng rất quan trọng của Công an Hà Nội. Chúng tôi hoàn toàn xứng đáng với kết quả này. Có thời điểm Hà Tĩnh dâng cao pressing khiến đội hơi lùi sâu, nhưng nhìn chung toàn đội đã chơi tập trung và kiểm soát tốt trận đấu.”
Nhà cầm quân người Brazil đặc biệt dành lời khen cho tiền đạo trẻ Minh Phúc, người mở tỷ số: “Minh Phúc đã thể hiện rất tuyệt vời và hoàn toàn xứng đáng với cơ hội được trao. Bạn ấy chăm chỉ tập luyện, có thái độ rất tốt và tôi tin rằng phong độ này sẽ giúp bạn ấy tự tin hơn trong lần triệu tập lên đội U23 Việt Nam.”
Ông Polking cũng không quên nhắc đến Đình Bắc, người vào sân từ ghế dự bị nhưng tạo nhiều đột biến: “Đình Bắc là mẫu cầu thủ mà bất kỳ HLV nào cũng muốn có trong đội hình. Cậu ấy có thể hình, tốc độ, kỹ thuật và luôn thi đấu với tinh thần quyết tâm cao. Chúng tôi chỉ cần điều chỉnh thêm ở những tình huống cuối cùng để tận dụng cơ hội tốt hơn.”
Ở phía bên kia, HLV Nguyễn Công Mạnh của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thừa nhận đội bóng của ông hoàn toàn lép vế: "Trước mắt là chúc mừng đội Công an Hà Nội. Họ vượt trội hơn hẳn chúng tôi về mọi cái chỉ số, thậm chí là cả trình độ nữa. Họ thắng là hoàn toàn xứng đáng. Gần như cả tuần này là mưa bão, chúng tôi không có một buổi tập nào. Một số cầu thủ bị quá tải, đặc biệt là trụ cột như Trọng Hoàng. Đây không phải lý do để bao biện, nhưng thực sự Công an Hà Nội đã đá hay hơn hẳn.”
Thua trắng tại Hàng Đẫy, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ cần nhanh chóng xốc lại tinh thần khi phía trước là trận đấu Cúp Quốc gia, trước khi bước vào quãng nghỉ hai tuần và tìm cách bổ sung lực lượng, đặc biệt là vị trí ngoại binh đang bị chấn thương.
Trong khi đó với 3 điểm có được thầy trò HLV Polking giữ vững vị trí nhì bảng với 23 điểm, kém Ninh Bình 4 điểm nhưng thi đấu ít hơn 2 trận.
Ở trận đấu còn lại, Hà Nội FC cầm hòa ĐKVĐ Thép Xanh Nam Định 1-1 trên sân Thiên Trường.
