Nhà nhiếp ảnh Quang Phùng: Người giữ ký ức cho mai sau
Ở độ tuổi 84, và có tới hơn nửa thế kỷ chụp ảnh Hà Nội, nhà nhiếp ảnh Quang Phùng vẫn còn vẹn nguyên tình yêu với thủ đô - ở cả những góc khuất lẫn những khung hình tươi sáng nhất. Trong căn nhà nhỏ bé ở ngõ Hạ Hồi, ông vẫn ôm chiếc máy Leica, ngủ giữa hàng nghìn tấm ảnh và biết bao câu chuyện còn chưa kịp kể... Trải qua nhiều lần đau ốm, nay mắt đã mờ, chân đã chậm, người giữ kí ức cho mai sau vẫn rất lạc quan: "Tôi chưa mất được đâu anh chị ạ, vì còn nhiều việc phải làm lắm"... (Mỗi tuần một nhân vật 18.09)
