Hai ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch AFF Cup nữ 2025 lại phải gặp nhau ở trận tranh hạng ba - một kịch bản đầy tiếc nuối cho cả Việt Nam lẫn Thái Lan. Dẫu vậy, với mối duyên nợ lâu năm, cả hai đội đều tung ra đội hình mạnh nhất để khép lại giải đấu bằng một trận cầu danh dự.

Thái Lan nhập cuộc chủ động và tạo sóng gió ngay từ phút thứ 2. Cú sút xa căng như kẻ chỉ của Pichayatida buộc thủ môn Kim Thanh phải bay người hết cỡ mới cứu thua. Tuy nhiên, sau quãng thời gian bị ép sân, các học trò của HLV Mai Đức Chung dần lấy lại nhịp chơi, bình tĩnh triển khai thế trận.

Nỗ lực ấy được đền đáp đúng vào phút 45. Từ tình huống phối hợp mạch lạc, bóng được đưa đến chân Phạm Hải Yến. Tiền đạo số 12 tung cú dứt điểm một chạm gọn gàng, đánh bại thủ môn Pawarisa, mở tỷ số cho đội tuyển nữ Việt Nam ngay trước giờ nghỉ.

Bước sang hiệp hai, thế trận hoàn toàn nghiêng về các cô gái áo đỏ. Phút 65, Huỳnh Như thoát xuống đối mặt thủ môn, cú sút đầu tiên bị cản phá nhưng thủ quân Việt Nam không bỏ lỡ cơ hội sửa sai ở pha đá bồi, nhân đôi cách biệt.

Chỉ ba phút sau, khán giả trên sân Mỹ Đình lại được ăn mừng. Nguyễn Thị Vạn tung ra đường chuyền tinh tế, đặt Bích Thùy vào tư thế thuận lợi. Cầu thủ mang áo số 23 băng lên dứt điểm quyết đoán, hạ gục thủ môn Pawarisa, nâng tỷ số lên 3-0.

Những nỗ lực muộn màng chỉ giúp Thái Lan có bàn thắng danh dự ở phút 87, khi Wirunya Kwenkasikum dứt điểm thành công trong tình huống hiếm hoi hàng thủ Việt Nam mất tập trung.

Chiến thắng 3-1 thuyết phục trước Thái Lan giúp tuyển nữ Việt Nam khép lại AFF Cup nữ 2025 ở vị trí thứ ba. Quan trọng hơn, trận thắng này giải tỏa áp lực sau những trận bán kết đáng tiếc, đồng thời khẳng định vị thế của các cô gái áo đỏ vẫn vững vàng ở khu vực Đông Nam Á.

Chia sẻ trong buổi họp báo sau trận HLV Futoshi Ikeda của Thái Lan nói: “Trước hết, tôi xin chúc mừng Việt Nam đã giành chiến thắng. Đội của chúng tôi là một tập thể trẻ đang thử nghiệm nhiều điều mới. Chúng tôi học được rằng những sai lầm nhỏ cũng có thể tạo nên khác biệt. Tôi tin rằng đội bóng vẫn còn có thể tiến bộ. Tôi một lần nữa xin chúc mừng Việt Nam, họ xứng đáng với chiến thắng này.”

Về phía đội chủ nhà HLV Mai Đức Chung bày tỏ: “Trước hết, tôi muốn gửi lời cảm ơn tới khán giả đã có mặt trên sân, đặc biệt là người dân Hải Phòng đã cổ vũ rất nhiệt tình. Sự ủng hộ đó là nguồn động viên lớn giúp chúng tôi cố gắng hết sức trong trận đấu. Tôi xin chúc mừng Huỳnh Như, hôm nay cô ấy đã trực tiếp ghi bàn vào lưới Thái Lan và có màn trình diễn ấn tượng. Ở trận trước, dù Huỳnh Như không ghi bàn nhưng tôi đánh giá cao những đường chuyền và đóng góp của cô ấy. Trận này, việc cô ấy ghi bàn là phần thưởng xứng đáng. Huỳnh Như tiếp tục là nhân tố rất quan trọng của đội tuyển Việt Nam.”

Đội trưởng Huỳnh Như, cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu cũng chia sẻ: “Như cảm ơn tất cả cổ động viên khắp mọi miền đất nước. Toàn bộ đội tuyển mong muốn mang lại chiến thắng về và thật trùng hợp nay là ngày cách mạng tháng 8 thành công nên cả đội quyết tâm phải có giải mang về.”

Chia sẻ về giai đoạn sắp tới của ĐT nữ Việt Nam, HLV Mai Đức Chung cho biết: “Sau giải này, các CLB sẽ trả cầu thủ về tập trung, còn ban huấn luyện sẽ đi quan sát, tìm thêm những gương mặt có năng lực để bổ sung cho đội tuyển chuẩn bị SEA Games. Chúng tôi sẽ chọn những cầu thủ có phong độ tốt nhất, cố gắng mang đến một tập thể mạnh mẽ. SEA Games còn 3-4 tháng nữa. Lúc này chúng tôi không hứa chắc điều gì, nhưng toàn đội thầm nhủ sẽ thi đấu hết sức mình, mang màu cờ sắc áo ra sân để giành vinh quang cho Tổ quốc.”