Nữ Myanmar bước vào trận chung kết với sự tự tin lớn, khi từng gây bất ngờ bằng chiến thắng 2-1 trước Australia ở vòng bảng. Tuy nhiên, ngay phút thứ 2, khung thành của họ đã chao đảo sau pha hãm thành nghẹt thở, và chỉ có may mắn mới giúp đội bóng áo đỏ không thủng lưới sớm.
Thế trận sau đó diễn ra cân bằng, khi cả hai đội liên tục chơi ăn miếng trả miếng. Cơ hội được tạo ra ở cả hai đầu sân, nhưng sự thiếu sắc bén trong khâu dứt điểm khiến hiệp một khép lại mà chưa có bàn thắng nào được ghi.

Sang hiệp hai, nền tảng thể lực vượt trội giúp Australia dần kiểm soát thế trận. Phút 66, Aideen Keane thoát xuống biên phải rồi căng ngang chuẩn xác, đặt Holly Furphy vào tư thế thuận lợi để băng cắt ghi bàn. Cú dứt điểm gọn gàng ấy không chỉ xé lưới Myanmar, mà còn định đoạt luôn trận chung kết.
Giữ vững lợi thế cho đến phút cuối, nữ Australia đã trả được món nợ thua ở vòng bảng và khẳng định sức mạnh đúng lúc. Chiến thắng 1-0 giúp đội bóng xứ chuột túi lần thứ 2 đăng quang sau 17 năm chờ đợi, trong khi Myanmar ngậm ngùi về nhì sau một giải đấu đáng nhớ.

Chia sẻ sau trận đấu HLV Tetsuro Uki của Myanmar nói: "Tôi nghĩ mỗi trận đấu đều có sự khác biệt. Chúng tôi đã làm hết sức và thắng ở vòng bảng. Thật không may, chúng tôi không thể thắng trong trận chung kết. Nhưng toàn đội đã tiến bộ qua từng trận. Ở trận cuối cùng, chúng tôi không có được kết quả mong muốn. Tôi nghĩ toàn đội đã chơi hết khả năng, vì thế hãy ngẩng cao đầu với một nụ cười thật tươi. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực, nhìn lại, chấp nhận kết quả và chuẩn bị tốt hơn."
Về phía Australia, HLV Joe Palatside chia sẻ: "Tôi rất hạnh phúc với màn trình diễn của đội. Tôi nghĩ lần gần nhất Australia vô địch một giải đấu là năm 2008. Đã 17 năm trôi qua và đây là một tập thể đặc biệt gồm những cô gái trẻ đã cùng nhau chơi rất xuất sắc. Trận đấu này được quyết định bởi sự thông minh của các cầu thủ. Khi trận đấu trôi đi, hàng thủ để lộ một số khoảng trống. Nhưng các cô gái đã khiến bản thân, đội bóng và cả đất nước tự hào."

Cầu thủ xuất sắc nhất trận Holly Furphy cũng gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ Việt Nam: "Thật sự tuyệt vời khi được thấy NHM đến cổ vũ cho bóng đá. Tôi biết Việt Nam không chơi ở trận này, nhưng họ vẫn đến và ủng hộ giải đấu. Ngay cả ở các trận bán kết, họ cũng cho thấy tình yêu bóng đá mạnh mẽ. Thật tuyệt khi được thi đấu trước đông đảo khán giả như vậy. Giấc mơ đã thành sự thật. Tôi luôn muốn được thi đấu trong bầu không khí ấy và hôm nay thật sự rất tuyệt."
Một số hình ảnh trong lễ trao giải






