Nơi hạnh phúc đong đầy của trẻ khuyết tật trí tuệ
Ở tuổi 80, bà Vũ Thị Minh Hương - Giám đốc Trung tâm Phúc Tuệ ở Phó Đức Chính, Tây Hồ, Hà Nội vẫn bền bỉ với công việc giáo dục, chăm sóc và phục hồi chức năng cho các em bị chậm phát triển nói chung và trẻ tự kỷ nói riêng. Tại cơ sở Trung tâm Phúc Tuệ có gần 50 trẻ khuyết tật trí tuệ học tập và lưu trú hằng ngày. Với tình thương, sự tận tâm, trách nhiệm, bà Hương và các cô giáo nơi đây là tổ ấm chở che cho những trẻ đang phải chịu nhiều thiệt thòi. Sự hy sinh thầm lặng của những con người nơi đây đã, đang và sẽ mang lại niềm vui, hạnh phúc đến với trẻ thiểu năng, tự kỷ...(Đời như cổ tích 1/6/2019)