"Nước mắt mẹ không còn..."
“Nước mắt mẹ không còn vì khóc những đứa con…” - câu ca ấy quả đúng với bà Lê Thị Phin ở xóm 5 thôn Phú Yên, xã Thái Tân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Ngày tiễn con lên đường nhập ngũ, bà chẳng thể nghĩ rằng đó sẽ là lần cuối được gặp cậu con trai duy nhất của mình – liệt sỹ Nguyễn Hữu Lâm. Bao năm qua, bà lặn lội tìm đến nơi con đã từng chiến đấu, nơi con đã ngã xuống nhưng vẫn chưa có bất cứ thông tin gì, điều đó khiến bà luôn trăn trở (Thông tin liệt sĩ 6/11/2017)