Chị Huỳnh Thị Mỹ An (ở Công ty Điện lực Thanh Trì – thuộc Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội) và em ruột là anh Huỳnh Hải Bình (ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) là hai gương mặt tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện. Nhiều năm qua, hai chị em đã bền bỉ trao tặng những giọt máu quý giá, góp phần níu giữ và hồi sinh sự sống cho rất nhiều người bệnh đang cần máu từng ngày, từng giờ.

Không chỉ hiến máu toàn phần, chị Mỹ An và anh Hải Bình còn thường xuyên hiến tiểu cầu – một thành phần đặc biệt của máu nhưng lại có thời hạn bảo quản rất ngắn, chỉ từ 3 -5 ngày, nên cần có người hiến thường xuyên.

Chị Mỹ An đã có 63 lần hiến máu và hiến tiểu cầu.

Còn tổng số lần hiến máu và hiến tiểu cầu của anh Hải Bình là 77 lần.

Thấu cảm nỗi đau và niềm khao khát có máu để truyền của bệnh nhân cũng như gia đình người bệnh, hiểu được sự quý giá của những đơn vị máu, đơn vị tiểu cầu đối với người bệnh nên chị Mỹ An và anh Hải Bình đã cố gắng vận động người thân trong gia đình, anh em đồng nghiệp, bạn bè… để nhiều người biết và có thói quen hiến máu thường xuyên.

Là những người lao động hết sức bình dị nhưng chị Huỳnh Thị Mỹ An và anh Huỳnh Hải Bình đã có một cuộc sống vô cùng ý nghĩa.

“Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình” – món quà mà các anh chị trao tặng cho đời cao quý hơn tất cả mọi của cải, vật chất bởi đó là SỰ SỐNG!

Câu chuyện về hành trình trao tặng sự sống của chị Huỳnh Thị Mỹ An và anh Huỳnh Hải Bình được chính những người trong cuộc chia sẻ một cách tự nhiên, chân thật và dung dị.