12h trưa 11/5, trên tài khoản MXH của Dương Thúy Vi xuất hiện bức ảnh chụp linh vật thỏ Rumdoul và tấm HCV, với dòng caption: “Sinh nhật vui vẻ nhé em ơi”, và những icon bánh sinh nhật, mặt cười hạnh phúc, pháo hoa và cuối cùng là lá quốc kỳ Việt Nam.

Đó dường như là phần thưởng và món quà cô dành tặng cho chính mình trong ngày sinh nhật thứ 30.

Khi được hỏi về điều ước bí mật của mình trong ngày này, cô gái Vàng trong làng Wushu có nụ cười trong mắt nói: "Em xin được giữ bí mật điều ước của em, vì em nghĩ điều ước đó giữ cho riêng mình thì sẽ sớm thành hiện thực hơn".

1 giờ trước đó, Thúy Vi vừa kết thúc bài thi Kiếm thuật với những động tác vô cùng chuẩn xác và đẹp mắt, đủ để thuyết phục ban trọng tài thống nhất trao cho cô điểm số rất cao 9,623.

Một ngày trước đó, cô cũng đã đạt 9,606 điểm ở bài thi Thương thuật.

10 năm trước, tại SEA Games 2013, cô gái 20 tuổi lần đầu tiên giành tấm HCV. 10 năm sau, cũng vào ngày sinh nhật của mình…

"Em chỉ muốn kể lại rằng 10 năm trước, vào ngày này, em lần đầu tiên giành tấm HCV SEA Games và cũng là tấm HCV đầu tiên của đoàn TTVN khi ấy", Thúy Vi nhớ lại.

"10 năm sau, em một lần nữa lại giành được tấm HCV vào ngày sinh nhật, cũng tại đấu trường SEA Games".

Mười năm với biết bao thành công và cả nỗi thất vọng khi SEA Games 30 không tổ chức nội dung thi đấu của cô, Thúy Vi cho biết không còn sự tính toán hơn thua mà thay vào đó, dốc sức cho một màn trình diễn không sai sót để đảm bảo thành tích tốt nhất.

"Thật ra, cảm xúc đầu tiên khi bước xuống thảm là cảm giác nhẹ lòng, vì em đã hoàn thành bài thi, đâu cần biết là có bao nhiêu điểm, chỉ biết là không bị điểm trừ. Xong việc rồi! Thế thôi, chứ em cũng không biết miêu tả cảm xúc của em lúc này như nào, chỉ biết là em vui thôi", Thúy Vi chia sẻ.

10 năm luyện tập, thi đấu đã làm cho một Thúy Vi 20 ngày nào, vẫn còn đó tính chăm chỉ, kỷ luật và ý chí quyết thắng, nhưng đã mai một đi ít nhiều sự hồn nhiên, thay vào đó là trưởng thành và cẩn trọng, pha lẫn một chút buông lơi khi tiếp xúc với truyền thông.

Sau SEA Games 30, tưởng như Thúy Vi sẽ giải nghệ, bởi cô đã chuẩn bị cho hành trang hòa nhập lại cuộc sống bình thường, bắt đầu bằng việc đi học Đại học.

Nhưng cô đã trở lại, vẫn lợi hại như xưa. Và sau SEA Games này, sẽ là Asiad.

"Em nghĩ tấm HCV này là sự chuẩn bị tốt cho Asiad. Tuy nhiên cũng chả nói trước được điều gì. Em chỉ biết là nếu trong khả năng của mình thì em sẽ chiến hết mình!", Thúy Vi nói.