Vòng chung kết quy tụ 12 đội bóng, được chia vào 3 bảng, chọn ra các đội nhất, nhì, cùng 2 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất tiến vào tứ kết. Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Minh Châu - Phó Tổng thư ký LĐBĐVN, Trưởng BTC giải, gửi lời cảm ơn các cơ quan ban ngành tỉnh Hưng Yên, Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF, các đối tác của VFF, nhất là công ty cổ phần Acecook Việt Nam – nhà tài trợ chính của giải.

“Các cầu thủ qua những giải đấu như thế này thì cũng cần thể thiện được kỹ năng, bản lĩnh, khát vọng và tư duy trong lối chơi. Liên đoàn cũng đã mời chuyên gia người Nhật Bản Ikeuchi Yutaka, mới sang Việt Nam và thường xuyên có mặt tại sân PVF, sẽ là một trong những chuyên gia về tuyển chọn. Liên đoàn luôn có sự phối hợp với các CLB, từng HLV, giúp cho việc lựa chọn, đánh giá VĐV một cách chính xác nhất” - ông Nguyễn Minh Châu nêu rõ giải đấu là “cánh cửa” quan trọng để các cầu thủ trẻ có cơ hội góp mặt trong các đội tuyển trẻ quốc gia.

Sau lễ khai mạc, lượt trận đầu tiên của bảng A diễn ra dưới mưa lớn, Hà Nội hòa Tây Ninh 1-1, còn chủ nhà PVF thắng SHB Đà Nẵng 1-0, qua đó vượt lên dẫn đầu và khởi đầu suôn sẻ trên hành trình lập kỷ lục 3 năm vô địch liên tiếp. Trước đó tại bảng B, Đồng Nai thua Đồng Tháp 1-3, còn Thể Công Viettel thắng đậm Kon Tum tới 6-0.

“Chỉ có thi đấu thì mới đánh giá đựợc hiệu quả của việc huấn luyện. Và qua giải đấu thì các con đươc trải qua về tâm lý thi đấu, được phô ra cho mọi người thấy về tài năng của mình. Với giải đấu này thì chúng tôi tạo điều kiện tối đa cho các cầu thủ có cơ hội vào sân thi đấu. Các con đến ngưỡng của vào đội tuyển U16 quốc gia, sự trình làng về tài năng, về sự phát triển, tôi nghĩ đó là cơ hội rất tuyệt vời. Còn về sự chuẩn bị của chúng tôi thì cứ năm sau tốt hơn năm trước” - HLV Nguyễn Thăng Long của đội U15 Thể Công Viettel cho biết.

Ngày 21/07, bảng C mở màn với 2 cặp đấu cùng bắt đầu lúc 15h: Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gặp Đắk Lắk và An Giang gặp Sông Lam Nghệ An. Giải sẽ bế mạc vào ngày 1/8./.