Cặp đấu mở màn môn bóng đá nam SEA Games 33 chỉ chào đón vài trăm khán giả, thực sự rất ít ỏi so với hơn 6 vạn ghế trống. Nhưng chính sự ít ỏi đó càng khiến nhóm CĐV trẻ, với cờ đỏ sao vàng trên tay, càng trở nên nổi bật hơn.
“Em cảm thấy Thái Lan là đất nước rất là tuyệt vời, mọi người rất thân thiện, hoà đồng, cũng như cơ sở hạ tầng rất phát triền. Còn về tinh thần thể thao tại Thái Lan thì em thấy tuyệt vời không kém, đặc biệt là em thấy sân Rajamangala rất đẹp. Xem đội U22 Việt Nam thì em chú ý đến anh thủ môn, em nghe nói anh ấy cao 1m9” - Vương Thị Nhung - sinh năm 2007, là một trong 60 CĐV mặc áo trắng giữa những hàng ghế màu đỏ trên khán đài sân Rajamangala.
Những lời ca quen thuộc của bài hát Như có Bác hồ trong ngày vui đại thắng, những tiếng hô vang Việt Nam, Việt Nam từ Vương Thị Nhung và các bạn học, cũng là điềm tựa tinh thần cho đội tuyển U22 Việt Nam. “Em cùng đoàn của Trường ĐH Công thương Tp HCM mua vé vào sân xem, ủng hộ đội tuyển U22 Việt Nam thi đấu với U22 Lào. Em thấy cách mà U22 Việt Nam chơi bân bật rẩt tốt, nhưng một phần khúc mắc là chúng ta chưa chuyển hoá được từ cơ hội thành bàn thắng nhiều” - sinh viên Đặng Nguyễn Minh Khang chia sẻ.
Giữ vai trò trưởng đoàn của nhóm CĐV này, tiến sỹ Hồ Thanh Trí cho biết chuyến đi trải nghiệm bầu không khí SEA Games thực sự là kỷ niệm đẹp cho các sinh viên đang tham dự đợt học tập quốc tế ở Thái Lan. Đây là chương trình liên kết đào tạo giữa Trường ĐH Công Thương Tp HCM và Đại học Shinawatra, của Thái Lan. Trong hợp đồng ký kết giữa đôi bên có điều khoản cho sinh viên Trường ĐH Công Thương qua Thái Lan 15 ngày. Tiến sỹ Hồ Thanh Trí và các học trò đã chuẩn bị từ tháng 9, đến đầu tháng 12 thì sang Thái Lan, ổn định sinh hoạt tại ký túc xá Đại học Shinawatra, thành phố Pathum Thani, cách trung tâm Bangkok khoảng 70 km.
“Đây giống như cái duyên, cái kỷ niệm rất là đáng nhớ, đặc biệt là cho 60 sinh viên của Viện quốc tế, Trường ĐH Công thương Tp HCM. Nhiều học trò của tôi nói rằng là lần lần đầu tiên trong đời các em được xem một đội tuyển bóng đá Việt Nam thi đấu với một đội tuyển của quốc gia khác tại nước ngoài. Việc vào sân rất dễ dàng, chúng tôi được hỗ trợ nhiệt tình từ BTC cũng như các thầy cô của ĐH Shinawat của Thái Lan. Năm nay SEA Games 33 hầu như việc đặt vé và booking thì thầy trò chúng tôi sử dụng online, rất dễ dàng. Các học trò của chúng tôi đang học môn Đa dạng trong văn hoá và khi mà các em đến SVĐ quốc gia của Thái Lan thì các em được học hỏi, được biết thêm kiến thức mới về văn hoá” - tiến sỹ Hồ Thanh Trí cho biết.
Chiến thắng 2-1 của U22 Việt Nam trước U22 Lào đã mở màn cho hành trình kéo dài gần 3 tuần của thể thao Việt Nam ở kỳ SEA Games năm nay. Nhóm 60 CĐV mặc áo trắng đã lên kế hoạch đi theo dõi nhiều môn thể thao và cổ vũ cho các VĐV nước nhà. Họ cũng có mong muốn được trở lại Rajamangala để trải nghiệm trận chung kết trong mơ của môn bóng đá nam.
“Rất mong muốn U22 Việt Nam thật sự đi sâu vào những vòng đấu cuối cùng, đặc biệt chúng tôi rất mong muốn được xem trận chung kết giữa U22 Việt nam và U22 Thái Lan. Tôi cũng hy vọng rằng tiền đạo Đình Bắc là một biếu tượng, đại diện cho thế hệ trẻ Việt Nam. Anh cũng sẽ là cánh chim đầu đàn để dẫn dắt đội tuyển tiến vào trận chung kết” – tiến sỹ Hồ Thanh Trí chia sẻ./.
