Chiều 30/6, sân Hàng Đẫy chứng kiến thế trận cởi mở giữa các cầu thủ Hà Nội và Bình Dương tại vòng 26 - vòng đấu hạ màn V.League 2023/2024.

Đội chủ nhà Hà Nội nhập cuộc mạnh mẽ, kiểm soát bóng nhiều hơn, trong đó các ngoại binh Joel Tagueu và Ewerton đều có cơ hội nhưng không thắng được thủ môn Minh Toàn. Trong khi đó Becamex Bình Dương kiểm soát bóng 40% với những cơ hội ghi bàn lại rõ rệt hơn. Sau vài pha bỏ lỡ thời cơ của Vĩ Hào, đội khách mở tỷ số vào cuối hiệp 1, sau pha dứt điểm của Charles Atshimene.

Sang hiệp 2, CLB Hà Nội làm mới hàng công cùng sự xuất hiện của Văn Quyết, Tuấn Hải. Trước sức ép lớn, Bình Dương vẫn chơi tự tin và ở phút 59, Bùi Vĩ Hào nhận bóng trong vòng cấm, đỡ ngực rồi sút căng, nhân đôi cách biệt cho đội khách. Chỉ 5 phút sau, Bùi Vĩ Hào để bóng chạm tay, Hà Nội FC được hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Tuấn Hải dễ dàng rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Phút 72, đến lượt Văn Quyết tỏa sáng khi dứt điểm gỡ hòa 2-2.

Những phút cuối trận, CĐV có mặt trên sân Hàng Đẫy trở nên hào hứng khi hai đội chơi ăn miếng trả miếng. Phút 85, Bùi Vĩ Hào hoàn tất cú đúp, song niềm vui của đội khách chỉ kéo dài vỏn vẹn 1 phút, trước khi Denilson Junior gỡ hòa 3-3. Đến phút 90+2, Hà Nội FC tiếp tục được hưởng phạt đền, tuy nhiên Văn Quyết đã không thể thắng được Minh Toàn. Hòa 3-3, Bình Dương có 35 điểm, đứng thứ 8 chung cuộc, còn Hà Nội khép lại giải đấu với 43 điểm, chính thức nhận giải Ba.

“Tôi đến Hà Nội FC từ giữa mùa giải, mới chỉ ở đây có 6 tháng. Nửa trước của mùa giải thì tôi không thể nói gì nhiều. Nhưng từ khi tôi tới đây, bình quân mỗi trận thì Hà Nội FC ghi được 2 bàn thắng, kể cả trận hôm nay cũng vậy. Và từ khi tôi tới đây, điểm số trên BXH thì Hà Nội FC đứng đầu. Các cầu thủ đã làm rất tốt nhưng vẫn cần phải cải thiện. Hiệp 1 thì các bạn ấy chơi giống như các đội khác ở V.League, trong bóng đá hiện đại thì cần tấn công và phòng ngự thành thể thống nhất” - HLV Daiki Iwamasa chia sẻ.

Trên sân Quy Nhơn, đội chủ nhà Bình Định thắng đậm CLB Công An Hà Nội đến 4-1, qua đó kết thúc mùa giải với 47 điểm, đoạt ngôi Á quân. Ở 3 cặp đấu đáng chú ý khác, SLNA thắng Thể Công Viettel 2-0, HAGL thắng Hải Phòng 2-1, còn Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hòa 0-0 khi đón tiếp Thanh Hóa. Với các kết quả này, HAGL chính thức trụ hạng, SLNA cũng thoát hiểm ngoạn mục khi có cùng 30 điểm như đội áp chót Hà Tĩnh, nhưng có chỉ số phụ tốt hơn.

“Có những trận đấu mà chúng tôi mất điểm rất tiếc nuối, như trận gặp Nam Định, phút cuối cùng, hay trận gặp SLNA, chúng tôi cũng đã để tuột mất những điểm số rất quan trọng. Các cầu thủ Hà Tĩnh tuy buồn sau trận đấu nhưng mà anh em rất quyết tâm hướng đến trận play-off gặp PVF CAND. Trận này thì cơ hội 50-50 cho 2 đội, tôi rất tự tin các cầu thủ bên tôi sẽ giải quyết được trận đấu. Việc mà thi đấu trận play-off không được dùng ngoại binh, nhưng Hà Tĩnh cũng có nhiều cầu thủ nội rất chất lượng, cơ hội thì chúng tôi sẽ nắm bắt và giải quyết được” - Trợ lý HLV Nguyễn Đức Cường của CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, cho biết.

Ngày 06/07, Hà Tĩnh sẽ gặp PVF-CAND để tranh suất dự V.League mùa giải mới.