Trên sân Merkur Spiel-Arena đêm qua, Pháp và Bỉ cầm chân nhau cho tới phút 85 thì sự cân bằng bị phá vỡ. Tiền đạo vào sân thay người ở phút 62 là Randal Kolo Muani thực hiện cú sút chéo góc trong vòng cấm, bóng chạm chân hậu vệ Jan Vertonghen của đội tuyển Bỉ bay vào lưới thủ môn Koen Casteels và Pháp giành chiến thắng chung cuộc 1-0.

HLV Didier Deschamps bên phía đội tuyển Pháp đánh giá: “Tôi cho rằng, chúng tôi đã chơi tốt hơn còn đối thủ thì khá thận trọng. Bỉ thường có xu hướng đá tấn công nhưng trận này, họ lại thường xuyên chơi lùi sâu. Họ chờ đợi chúng tôi sơ hở để tìm kiếm cơ hội nhưng chúng tôi đã không rơi vào bẫy của họ. Chúng tôi đã tạo ra nhiều cơ hội hơn Bỉ và tôi vô cùng tự hào về những gì chúng tôi đã làm được. Điều quan trọng là chúng tôi đã lọt vào tứ kết”.

Còn tại sân Deutsche Bank Park rạng sáng nay, Bồ Đào Nha và Slovenia hòa nhau 0-0 trong thời gian thi đấu chính thức lẫn hai hiệp phụ. Cơ hội đến với Bồ Đào Nha ở phút 105 hiệp phụ thứ nhất khi đội bóng này được hưởng penalty nhưng Ronaldo lại không thắng được thủ môn Jan Oblak.

Sau đó, hai đội thực hiện loạt sút luân lưu để phân định thắng - thua và ở loạt đấu này, Bồ Đào Nha đánh bại Slovenia với kết quả 3-0.

Tại tứ kết, Bồ Đào Nha sẽ đối mặt với Pháp. HLV Roberto Martinez chia sẻ sau trận đấu: “Chúng tôi không nghỉ ngơi và sẽ tập trung chuẩn bị ngay cho trận đấu với Pháp. EURO này rất quyết liệt và chúng tôi cần chuẩn bị thật tốt cho trận gặp Pháp. Pháp rất mạnh và chúng tôi sẽ gặp nhiều khó khăn hơn ở cả khâu phòng ngự lẫn tấn công nhưng họ cũng có những điểm yếu có thể khai thác. Chúng tôi chắc chắn có cơ hội và cần tận dụng tốt cơ hội”.

Đêm mồng 2, rạng sáng 3/7 diễn ra 2 trận đấu còn lại của vòng 1/8 khi Romania đọ sức với Hà Lan và Áo so tài với Thổ Nhĩ Kỳ.