Borussia Dortmund chơi bóng rất “chuyên nghiệp” trong một trận cầu mang tính chất “hữu hảo”, vượt lên dẫn trước từ rất sớm, rồi suốt cả trận duy trì được thế “cửa trên” để nhờ đó các cầu thủ áo đỏ có thể học hỏi được nhiều điều. Phía trên các khán đài, các CĐV đến sân Mỹ Đình trong một buổi tối mưa lạnh được chứng kiến một trận cầu xưa nay hiếm, rồi vỡ òa sung sướng cùng các bàn thắng của Tiến Linh và Tuấn Hải.

“Mặc dù thời tiết chuyển lạnh ở sân Mỹ Đình nhưng mà không khí ở đây rất là náo nhiệt. Trời mưa nữa nên cũng hơi lo là sân ướt, ảnh hưởng đến trận đấu, nhưng mà Đội tuyển Việt Nam đã chiến thắng, mình thấy rất là vui!” - chị Bế Thị Bằng, CĐV từ Cao Bằng, chia sẻ.

Marco Reus không ra sân vì chưa bình phục chấn thương song đội bóng Vàng-Đen vẫn còn đó nhà vô địch World Cup 2014 Mats Hummels, một dàn cầu thủ trẻ mạnh mẽ, cùng đẳng cấp của một gương mặt quen thuộc tại UEFA Champions League. Lái xe ba bánh từ Hưng Yên về Hà Nội, rồi ngồi trên xe lăn để thưởng thức trận đấu trên khán đài D, anh Trần Phúc Đạt nhận xét: “Thực sự nếu mà so với những đội hình của Arsenal hay Man City thì đội hình của Dortmund chất lượng không bằng. Nhưng họ vẫn đến Việt Nam với dàn cầu thủ trẻ tài năng và có cả Matt Hummels là cầu thủ rất là nổi tiếng của họ. Trận đấu hôm nay Đội tuyển Việt Nam giành thắng lợi 2-1 thì thực sự đó là tiến bộ vượt bậc của bóng đá Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo”.

Trên khán đài D còn có sự hiện diện quen thuộc của hàng trăm thành viên mặc đồng phục của Hội Cổ động viên Vietnam Golden Star (VGS). Theo Hội trưởng Đỗ Hoàng Yến, Borussia Dortmund không chỉ vang danh trên sân cỏ, mà còn rất nổi tiếng nhờ có được tập thể CĐV vô cùng cuồng nhiệt, đó cũng là điều mà các CĐV nước ta có thể học hỏi: “Có một Hội CĐV luôn luôn nằm ở phía sau cầu môn, đó là Vietnam Golden Star, chúng tôi làm những màn cổ vũ ấn tượng như quốc tế họ vẫn làm. Như các bạn thấy CLB Dortmund họ có fan rất là tuyệt vời, khi mà họ đá thì các màn Tifo của các bạn ấy rất là ấn tượng, hàng ngàn người xếp được. Chúng tôi đang hy vọng Việt Nam sẽ có được màn cổ động như vậy.”

Ngay trước khi đến Hà Nội, Borussia Dortmund ghé qua Singapore để đánh bại CLB Lions Sailors City 7-2, rồi sang Malaysia thắng Johor Darul Tazim 4-2. Sắp tới đây, các CĐV Việt Nam cũng đang mong chờ những chiến thắng tưng bừng của thầy trò HLV Park Hang Seo trước các đội tuyển Singapore, Malaysia, cũng như Lào và Myanmar tại vòng bảng AFF Cup 2022.

“Cổ vũ tinh thần cho Đội tuyển Việt Nam, bên cạnh đó, trước thềm AFF Cup thì muốn tiếp thêm cho các cầu thủ của chúng ta một sự máu lửa. Và sau trận đấu hôm nay thì đội tuyển sẽ giữ được sự máu lửa trên sân để mà cống hiến cho khán giả Việt Nam. Tôi rất là hãnh diện vì trận đấu hôm nay, chúng ta thắng 2-1 trước Dortmund rất là mạnh, tôi mong rằng đội tuyển sẽ giữ mãi phong độ như thế này để chiến đấu AFF Cup” - chị Đỗ Hoàng Yến bày tỏ.

Đội tuyển Việt Nam còn một trận giao hữu nữa trước khi dự AFF Cup 2022, đó là “cuộc tổng duyệt” trên sân Hàng Đẫy vào ngày 14/12, gặp đội khách Philippines. Sau đó, HLV Park Hang Seo cùng các học trò sẽ lên đường sang thành phố Vientiane để làm khách của đội tuyển Lào trong trận ra quân tại bảng B. Với các CĐV Việt Nam, họ đã sẵn sàng để tiếp lửa cho đội tuyển thân yêu, tại một giải đấu hứa hẹn sẽ mang đến rất nhiều cảm xúc:

“Mình muốn nhắn gửi lời cảm ơn rất nhiều đến HLV Park Hang Seo, đã huấn luyện những cầu thủ Việt Nam thành những cầu thủ hùng mạnh nhất từ trước đến nay. Mặc dù là sắp chia tay với đội tuyển Việt Nam rồi nhưng HLV Park Hang Seo luôn luôn ở trong tim CĐV Việt Nam”.

“Cơ hội của Đội tuyển Việt Nam vô địch cũng rất là nhiều, bởi vì lứa cầu thủ cũng đạt độ chín, HLV Park Hang Seo và ban huấn luyện cũng rất hiểu các cầu thủ rồi. Các cầu thủ vắng mặt kỳ AFF trước như Văn Hậu, Văn Lâm trở lại, kỳ AFF Cup này đầy đủ binh hùng tướng mạnh thì tôi hy vọng Đội tuyển Việt Nam sẽ lấy lại ngôi vương”.