Chỉ 24 giờ sau khi 12 đội bóng gồm Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Tottenham, Liverpool, Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Juventus, AC Milan, Inter Milan tuyên bố tách khỏi Champions League để thành lập giải đấu riêng, làn sóng tẩy chay giải đấu này đã xuất hiện trên toàn thế giới. Theo chủ tịch CLB Real - Florentino Perez (kiêm chủ tịch Super League) giải đấu mới của ông là cứu cánh của bóng đá thế giới. "Super League không phải chỉ dành riêng cho những đội bóng giàu, nhưng nó sẽ cứu thế giới bóng đá. Nếu tình trạng hiện tại cứ tiếp diễn, bóng đá sẽ biến mất và đến năm 2024, chúng ta sẽ không còn nữa. Đây là cách để cứu sống tất cả CLB, từ lớn đến nhỏ. Những CLB lớn tại Tây Ban Nha, Italy, và Anh đang muốn tìm kiếm một giải pháp để thoát khỏi tình cảnh tồi tệ về tài chính. Cách duy nhất là phải được chơi nhiều trận đấu mang tính cạnh tranh hơn. Thay vì thi đấu tại Champions League, Super League giúp các CLB phục hồi nhanh hơn. Super League sẽ đem lại lợi ích tài chính cho các đội bóng tham dự.

Trước phát ngôn của ông chủ tịch Super League, Chủ tịch UEFA, ông Aleksander Ceferin, thẳng thừng chỉ trích ý tưởng tách khỏi Champions League, thành lập Super League của 12 CLB nói trên là nỗi ô nhục. "Super League là nỗi hổ thẹn. UEFA và cả nền bóng đá thế giới đang đoàn kết chống lại một kế hoạch ô nhục, ích kỷ và đầy tham lam. Chúng tôi sẽ không để họ được yên. Chúng tôi sẽ tiến hành mọi biện pháp chế tài có thể. Và chúng tôi sẽ thông báo sớm nhất một khi có câu trả lời chính xác. Theo quan điểm của tôi, ngay khi có thể, các cầu thủ của 12 đội đó sẽ bị cấm tham dự mọi giải đấu".

Không chỉ có những người trong cuộc lên tiếng mà Chính phủ và những CĐV và các cầu thủ cũng phán ứng mãnh liệt về dự án này. Trả lời The Sun, Thủ tướng Anh Boris Johnson cam kết sẽ “làm tất cả mọi thứ” để ngăn 6 CLB Anh dự Super League. Ông Boris Johnson nói đây là kế hoạch “lố bịch”. Hoàng tử Anh William trong khi đó cũng bày tỏ lo ngại, cảnh báo đề xuất này có thể "hủy hoại trò chơi chúng ta yêu quý". "Giờ hơn lúc nào hết chúng ta phải bảo vệ toàn bộ cộng đồng bóng đá, từ cấp cao nhất, cũng như giá trị của sự cạnh tranh và công bằng". Trong khi đó, Chủ tịch Nghị viện châu Âu, ông David Sassoli ngày 19/4 nhấn mạnh: “ Tôi phản đối việc bóng đá trở thành bảo bối của một số người giàu ".

Làn sóng tẩy chay mạnh mẽ nhất đang đến từ cổ động viên. Chiều qua (19/4), CĐV Liverpool giăng băng rôn phản đối với nội dung "Bóng đá được tạo ra bởi người nghèo và đánh cắp bởi những kẻ giàu có" để phản đối giới chủ CLB. "Liverpool đã chết", một biểu ngữ khác được giăng lên. Những khẩu hiệu phản đối cũng được trưng ra ở sân Old Trafford của Man Utd.

Những nhân vật nổi tiếng như Sir Alex Ferguson, Rio Ferdinand đều phản đối Super League. "Người hâm mộ đều yêu thích Champions League, đó là điều không thể phủ nhận. Khi còn dẫn dắt Man Utd, tôi đã được tham dự 4 trận chung kết Champions League, và đó đều là những kỷ niệm không thể nào quên. Nhưng, Super League đang xóa bỏ 70 năm lịch sử của bóng đá châu Âu", Sir Alex nhấn mạnh. Trong khi đó Rio Ferdinand chỉ trích: "Những đội đứng đầu đang cố gắng tách khỏi cuộc chơi. Họ không quan tâm đến lịch sử, đến những đội ở mặt dưới kim tự tháp. Tôi không thể tin nổi sự ô nhục này. Bằng cách nào để họ có can đảm thực hiện điều đó trong tình cảnh thế giới chống chọi dịch bệnh?". Còn Bruno Fernandes của Quỷ đỏ công khai phản đối giải đấu ‘ly khai’, với thông điệp trên trang cá nhân “Có những giấc mơ không mua được bằng tiền”. Chia sẻ trên BBC sau trận hoà 1-1 trước Liverpool, Patrick Bamford khẳng định: “Bạn muốn giành chiến thắng trong mọi trận đấu. Nhưng với tôi, việc thi đấu ở một giải mà không lên/xuống hạng thì không phải bóng đá, nó không thể bị đem ra làm trò đùa. Ở thời điểm này, tôi không hiểu giải đấu này sẽ giúp được gì. Tất cả mọi cầu thủ, mọi đội bóng đều có đối thủ của mình, nhưng trên tất cả thì mọi người đều yêu bóng đá. Chúng tôi bị sốc và từ những gì tôi chứng kiến, tôi không thấy bất kỳ NHM nào thích thú với điều này. Bóng đá chắc chắn phải dành cho fan. Nếu không có NHM, bóng đá chẳng là gì. Chúng ta cần phải chung tay để chống lại ý tưởng này.” Tiền vệ James Milner cũng chia sẻ: “Tôi đã nghe thấy việc thành lập giải đấu trên báo chí và truyền hình. Sẽ có rất nhiều câu hỏi được đặt ra về giải đấu này. Và ở đây tôi chỉ xin nói lên quan điểm cá nhân của bản thân mình. Tôi không ủng hộ sự ra đời của giải đấu này”.

Tiền vệ David Beckham cho biết "Tôi yêu bóng đá. Tình yêu đó theo tôi suốt cả cuộc đời. Từ khi còn là 1 đứa trẻ, tới tôi vẫn là 1 NHM cuồng nhiệt. Với tư cách là 1 câu thủ và giờ là chủ tịch đội bóng, tôi biết rằng môn thể thao sẽ không có ý nghĩa nếu không có NHM. Chúng tôi cần bóng đá dành cho tất cả mọi người. Một thức bóng đá công bằng và các giải đấu phải dựa trên sự xứng đáng. Nếu chúng ta không bảo vệ những giá trị này, môn thể thao mà chúng tôi yêu mến sẽ bị gặp nguy hiểm..."

"Mỗi đứa trẻ khi lớn lên đều ước mơ tham dự World Cup hay Champions League chứ không phải Super League nào. Điều làm nên sức hấp dẫn của các trận cầu lớn là việc chúng diễn ra một hoặc 2 lần trong năm chứ không phải diễn ra hàng tuần. Tôi thực sự không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra ngoài kia." Tiền vệ Mesut Ozil khẳng định.

Chưa biết diễn biến tiếp theo của Super League đi đến đâu nhưng rõ ràng Siêu giải đấu đang gặp phản ứng mãnh liệt từ Châu Âu.