Đường đua chỉ thật sự nóng bỏng trong những vòng đua cuối khi các đội mạnh như 620 Nông nghiệp Vĩnh Long, 620 Châu Thới Vĩnh Long, Tập đoàn Lộc Trời An Giang chủ động làm đầu máy kéo tốc độ rất cao nhằm đưa các chân nước rút về cạnh tranh chiến thắng chặng. Tay đua giữ áo vàng và áo xanh là Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai) cùng “kình địch” Patrick Patterson (620 Nông nghiệp Vĩnh Long) tung nước rút mạnh mẽ nhưng ngoại binh người Nga thi đấu cho đội Thanh Hóa Anton Popov còn xuất sắc hơn. Cú nước rút với tốc độ 69 km/giờ giúp Anton Popov vươn lên giành chiến thắng chặng đầy ngoạn mục trong khi Patrick Patterson cán đích hạng nhì còn Marchuk Dzianis xếp hạng ba.

Kết quả không làm thay đổi các danh hiệu sau 6 chặng ở Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM, HTV-Tôn Đông Á khi Marchuk Dzianis bảo vệ thành công danh hiệu Áo vàng và Áo xanh. Nguyễn Văn Nhã (Võ Đắc Đồng Nai) xuất sắc về hạng tư chặng, bảo vệ thành công danh hiệu Áo cam dành cho tay đua Việt Nam có thành tích thi đấu tốt nhất. Trong khi đó danh hiệu Áo trắng - tay đua trẻ xuất sắc vẫn do Lâm Gia Hào (Đồng Tháp 2) nắm giữ.

Tại chặng 6, bà Nguyễn Thị Thủy - Phó Giám đốc Công ty CP Phát Lộc -Nhà phân phối của Tôn Đông Á trao tặng học bổng trị giá 20 triệu đồng đến các em học sinh nghèo hiếu học của Trường Phổ thông Năng khiếu Thể dục Thể thao tỉnh Nghệ An.

Ngày 9/4 Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM, HTV-Tôn Đông Á “Non sông liền một dải” diễn ra chặng 7 từ Nghệ An đi Đồng Hới (Quảng Trị) cự ly thi đấu dài 197,5km. Đây là chặng đua có lộ trình thi đấu dài thứ hai tại giải, chỉ sau chặng TP.HCM - Cần Thơ (200km). Ở chặng đua này các tay đua chinh phục đèo Ngang và xác định chủ nhân đầu tiên mặc Áo chấm đỏ - vua leo núi.