Trận cầu vào tối 3/2 trên sân Hàng Đẫy diễn ra trong điều kiện sân trơn bóng ướt. TopenLang Bình Định nhập cuộc mạnh mẽ hơn, kiểm soát bóng vượt trội khi Jermie Lynch bó vào trong để hỗ trợ Văn Triền, Hồng Quân. Tuy nhiên, đội bóng đất Võ thiếu sắc bén ở những tình huống chuyền bóng, dứt điểm cuối cùng, nên không thể đánh bại thủ môn Bùi Tiến Dũng… Ngược lại, CLB CAHN có nhiều pha phản công, chuyển trạng thái rất sắc bén, khiến thủ môn Văn Lâm và cũng là đội trưởng của đội khách, phải vào lưới nhặt bóng tới 5 lần.

Phút 19, Tô Văn Vũ có đường chuyền cho Xuân Nam, dù tiền đạo này dứt điểm hụt song bóng tìm đến vị trí của Henrique và chân sút người Brazil đặt lòng hiểm hóc để mở tỷ số. Đến phút 36, Vũ Văn Thanh bị phạm lỗi trong vùng cấm và đội chủ nhà được hưởng phạt đền. Jhon Cley đánh bại Văn Lâm để nhân đôi cách biệt.
Sang hiệp 2, thế trận và kịch bản không có nhiều thay đổi. Đội khách kiểm soát bóng nhiều nhưng thiếu ý tưởng, còn chủ nhà vẫn phản công sắc bén. Phút 70, chỉ sau 3 đường chuyền phản công, Fred sút tung lưới thủ môn Văn Lâm. Lúc này, tinh thần của đội bóng đất Võ suy giảm, để CLB CAHN thoải mái tấn công và ghi thêm 2 bàn thắng nhờ công của Fred. Sau trận thua toàn diện 0-5, HLV Nguyễn Đức Thắng của TopenLand Bình Định chia sẻ: "Thua 1 bàn hay 5 bàn cũng vậy, đều là thất bại, tuy nhiên thất bại này để lại cho tôi nhiều suy nghĩ. Chúng tôi có thể trận tốt trong hiệp đấu đầu tiên, sở hữu những cơ hội rõ ràng nhưng CAHN có những cầu thủ giải quyết vấn đề tốt. Trận đầu trên sân khách nhận kết quả như vậy khiến tinh thần của tôi bị ảnh hưởng, nhưng chúng tôi sẽ sớm vượt qua. Mục tiêu của chúng tôi là lọt vào Top 8 sớm".
Thắng đậm đội đứng thứ 3 mùa giải trước, dù chưa tung ra đội hình tốt nhất, HLV Paulo Foiani của CLB CAHN bày tỏ: "Tôi vui với kết quả và hài lòng về những gì các cầu thủ đã thể hiện. Điều may mắn cho tôi là sở hữu lực lượng hùng hậu, mỗi vị trí đều có 2 sự lựa chọn. Mỗi trận đấu, tôi phải quyết định lựa chọn 11 cái tên đá chính, bởi vậy các cầu thủ phải có sự nỗ lực để được ra sân từ đầu. Còn về tư cách ứng viên vô địch, quá sớm để nói như vậy. Các CLB khác sẽ có sự tiến bộ qua từng trận và chúng tôi cũng vậy. Toàn đội phải tiếp tục làm việc chăm chỉ".

Ngày 03/02 còn có ba cặp đấu khác thuộc vòng 1 V.League 2023, Thép Xanh Nam Định thắng CLB Tp HCM với tỷ số 1-0, Sông Lam Nghệ An hòa đội khách SHB Đà Nẵng 1-1, còn Khánh Hòa để thua 1-2 khi tiếp đón Đông Á Thanh Hóa./.