Bước vào cuộc tiếp đón Công An Hà Nội trên sân Hàng Đẫy vào chiều 12/08, Viettel FC - với hàng thủ vốn được đánh giá là rất vững chắc với “5 trận giữ sạch lưới”, đã bất ngờ “vỡ trận” ngay trong hiệp một. Những sai lầm cá nhân đã khiến Viettel FC phải nhận liền 3 bàn thua, gồm cú đúp của Raphael Success và bàn thắng trên chấm phạt đền của Quang Hải. Cuối hiệp một, đến lượt Viettel FC được hưởng phạt đền sau khi trọng tài tham khảo VAR. Thế nhưng trên chấm 11, tiền vệ Đức Chiến dứt điểm quá nhẹ và thủ môn Filip Nguyễn dễ dàng ôm gọn trái bóng trong tay.

Hiệp hai chứng kiến thế trận chắc chắn của Công An Hà Nội, còn phía bên kia, các chân sút áo đỏ có một ngày thi đấu rất tệ hại, khi mà hầu hết các pha dứt điểm đều cầu môn. Thua đậm 0-3, Viettel FC chỉ còn mục tiêu vào Top 3, điều này vẫn đảm bảo mục tiêu mà đội bóng này đặt ra từ đầu mùa giải. Đáng chú ý là cả hai đội đều cử trợ lý HLV vào dự họp báo sau trận. “Trận này thì CLB Công An Hà Nội đã chơi tốt hơn đội Viettel, kết quả chỉ là một phần của trận đấu thôi. Các cầu thủ Viettel trận này đã thực hiện rất tốt ý đồ chiến thuật của HLV, trạng thái tâm lý khi nhập cuộc của các cầu thủ là tinh thần cao. Công An Hà Nội đã chơi tốt hơn đội Viettel, cơ hội vô địch của họ rất lớn” - Trợ lý HLV Nguyễn Văn Biển của đội chủ nhà, nhận xét.

Còn Trợ lý HLV Azmin Aziz của CLB Công An Hà Nội nói về hai yếu tố chiến thuật dẫn đến chiến thắng, đó là các cầu thủ muốn giành chiến thắng, thứ hai là họ tuân thủ đúng chiến thuật mà HLV, ban huấn luyện đề ra. "Giải đấu vẫn chưa kết thúc vì thế chúng tôi phải tập trung thi đấu, thận trọng cho tới những giây phút cuối cùng" – ông Aziz thận trọng nhận định về cơ hội vô địch.

Ở trận đấu cùng giờ tại xứ Thanh, Hà Nội FC thắng dễ 3-1. Như vậy là sau vòng áp chót, Công An Hà Nội đang dẫn đầu với 37 điểm, hiệu số dương 18, ngay phía sau là Hà Nội FC, có 35 điểm và hiệu số dương 12. Tại vòng đấu cuối diễn ra vào 27/8, Công An Hà Nội sẽ vô địch nếu đánh bại Đông Á Thanh Hóa trên sân Hàng Đẫy. Nếu hòa thì cơ hội vô địch của đội bóng tân binh này vẫn rất cao, bởi khi đó, Hà Nội FC chỉ bảo vệ được ngôi vương nếu thắng Viettel FC bằng tỷ số rất đậm.