Đúng như dự đoán của giới chuyên môn, sức nóng của trận đấu nhanh chóng được đẩy cao khi hai đội bóng sở hữu hai dàn cầu thủ chất lượng đều chủ động chơi tấn công với mục tiêu giành chiến thắng.
Phút 37, sau nhiều tình huống ăn miếng trả miếng, lưới của Công an Hà Nội bất ngờ bị chọc thủng sau tình huống Lý Công Hoàng Anh dứt điểm đánh bại Nguyễn Filip. Tuy nhiên, sau khi xem lại màn hình VAR, trọng tài Trần Đình Thịnh không công nhận bàn thắng do lỗi của Xuân Son trước đó đối với Thành Long. Sau pha thoát thua, Công an Hà Nội lập tức có câu trả lời. Phút 45+3, ngoại binh Alan đột phá bên cánh trái rồi căng ngang để Văn Thanh băng lên đệm bóng cận thành tung nóc lưới chủ nhà, mở tỷ số trận đấu.
Ngay đầu hiệp 2, Văn Thanh tiếp tục tỏa sáng với pha căng ngang chính xác cho Leo Artur ghi bàn ở phút 48, và đến phút 60 Artur góp phần vào pha ghi bàn của Alan nâng tỷ số lên 3-0.
Bị dẫn ba bàn, Nam Định bắt đầu chơi quyết liệt hơn, nhưng thủ thành Nguyễn Filip đã có màn trình diễn xuất sắc với ba pha cứu thua liên tiếp, ngăn chặn các cú dứt điểm của Hendrio và Xuân Son. Ngay cả khi CAHN phải chơi thiếu người sau khi Văn Toản nhận thẻ đỏ ở phút 78, họ vẫn giữ sạch lưới, với pha cản phá ấn tượng của Filip từ cú đánh đầu của Xuân Son ở phút 90+5.
Chiến thắng 3-0 giúp CAHN vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 8 điểm, đứng trên Hà Nội FC nhờ hiệu số. Nam Định tụt xuống thứ 8, nhưng vẫn chỉ kém CAHN 1 điểm.
Ở trận còn lại trên sân Hòa Xuân, CLB Đà Nẵng chia điểm với CLB Hải Phòng trong trận đấu không bên nào ghi được bàn thắng. Kết quả này khiến 2 đội níu chân nhau ở nhóm cuối trên bảng xếp hạng sau vòng 5 V-League 2024 - 2025.