Công an Hà Nội đã sớm giành vé vào bán kết Cúp các CLB Đông Nam Á với ngôi nhất bảng B, nên trận tiếp đón Borneo đến từ Indonesia chỉ mang ý nghĩa thủ tục với đại diện Việt Nam. Vì thế, HLV Mano Polking đã tung ra sân đội hình B với nhiều cầu thủ trẻ.
![Lê Văn Đô mở tỉ số của trận đấu](/sites/default/files/styles/large/public/2025-02/img_9087.jpg)
Borneo nhập cuộc chủ động và lên bóng có nét hơn, nhưng Công an Hà Nội mới là đội tìm được bàn thắng mở tỷ số ở phút 20. Lê Văn Đô xử lý khéo léo rồi tung cú cứa lòng tuyệt đẹp từ ngoài vòng cấm khiến thủ môn Argawinata bay người trong bất lực.
Tưởng như Công an Hà Nội sẽ duy trì lợi thế đến hết hiệp 1 thì ngay trước giờ nghỉ giải lao, Giáp Tuấn Dương chuyền về bất cẩn, không khác gì đường kiến tạo cho Jusuf băng xuống xử lý bình tĩnh rồi dứt điểm hạ gục thủ môn Sỹ Huy trong pha đối mặt.
![Borneo FC đưa trận đấu về vạch xuất phát ở những phút cuối hiệp 1](/sites/default/files/styles/large/public/2025-02/img_9241_2.jpg)
Sang hiệp 2, Công an Hà Nội và Borneo tiếp tục duy trì thế trận đôi công hấp dẫn. Kịch tính được đẩy lên cao trào vào cuối trận. Phút 81, Đình Bắc lốp bóng cực kỳ kỹ thuật rót qua đầu thủ môn Argawinata trước khi đi vào lưới. Nhưng khoảng 5 phút sau, hàng thủ Công an Hà Nội phòng ngự lỏng lẻo tạo điều kiện cho Gavin Kwan thoải mái dứt điểm quân bình tỷ số.
Tuy vậy, niềm vui của đội bóng Indonesia cũng không kéo dài được quá lâu. Phút 90+1, đội bóng ngành Công an được hưởng quả đá phạt đền khi Hugo Gomes bị phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Leo Artur đã không mắc sai lầm nào để nâng tỷ số lên 3-2.
![Đình Bắc tỏa sáng với 1 bàn thắng đẹp mắt](/sites/default/files/styles/large/public/2025-02/img_9210.jpg)
Trong thời gian còn lại, Borneo gần như kéo cả đội hình lên tấn công nhưng không tìm được bàn gỡ và chấp nhận trận thua 2-3 trước đại diện Việt Nam.
Với kết quả này, Borneo chính thức nói lời chia tay Shopee Cup 2024-2025 trong khi Công an Hà Nội giành quyền vào vòng bán kết Cúp C1 Đông Nam Á 2024-2025 với thành tích toàn thắng.
![Hàng thủ CLB CAHN mắc sai lầm tạo cơ hội để Gavin Kwan gỡ hòa ở phút 86](/sites/default/files/styles/large/public/2025-02/img_9360.jpg)
HLV Joaquin Gomez của Borneo - tỏ ra tự hào với màn trình diễn của toàn đội, dù CLB không thể vượt qua vòng bảng giải đấu: "Tôi cảm thấy không hài lòng khi kết quả không như mong muốn, nhưng tự hào vì các cầu thủ đã chiến đấu tới phút cuối. Thất bại khiến chúng tôi không thể đi tiếp. Chúng tôi phải chiến đấu với một đội bóng có nhiều cầu thủ giỏi và HLV giỏi. Họ ghi bàn trước và gây ra nhiều khó khăn cho Borneo. Đây là một trải nghiệm tốt cho đội bóng của chúng tôi và các cầu thủ đã nỗ lực hết mình. Tôi ấn tượng nhất với Quang Hải. Đây là tập thể mạnh, có nhiều tuyển thủ quốc gia. Chúng tôi đến đây với mong muốn giành chiến thắng nhưng chưa được vui với kết quả này."
Về phía đội chủ nhà, HLV Mano Polking bày tỏ: "Tôi cảm thấy rất vui khi đội bước qua vòng bảng, vào bán kết và gặp PSM Makassar (Indonesia). Đối thủ này ở rất xa nên chúng tôi cần có sự chuẩn bị tốt cho hành trình này. Đội cũng đã có đủ thời gian để chuẩn bị trước một đội bóng mạnh như Borneo. Chúng tôi hạnh phúc sau khi vượt qua vòng bảng sẽ chờ đợi PSM Makassar ở trận bán kết lượt về".
![Tuy vậy CLB Công an Hà Nội mới là những người giành chiến thắng nhờ bàn thắng của Leo Artur trên chấm 11m trong những phút bù giờ](/sites/default/files/styles/large/public/2025-02/img_9492.jpg)
Ghi 1 bàn và nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận, tiền đạo Đình Bắc chia sẻ: "Đây là trận khai xuân năm Ất Tỵ 2025, bàn thắng là bước đà khích lệ tinh thần để tôi tập luyện tốt hơn, thi đấu tốt hơn cho CAHN. Môi trường đội bóng rất tốt, có nhiều cầu thủ ĐT quốc gia. HLV Polking nói rằng cơ hội dành cho mọi người là như nhau, người nào tập luyện tốt sẽ có cơ hội. Tôi sẽ nỗ lực tập luyện chăm chỉ, thi đấu tốt để được HLV tin tưởng sử dụng trong giai đoạn còn lại của Shoppe Cup cũng như các giải quốc nội".