Trước trận đấu, Danang Dragons ra thông báo Dominic Grant sẽ thay thế vị trí cho ngoại binh Kenneth Simms. Như vậy, “Rồng sông Hàn” có trận đấu đầu tiên không sử dụng ngoại binh ở vị trí trung phong, mà thay vào đó là một hậu vệ. Sự thay đổi bất ngờ giúp Danang Dragons đánh bại Cantho Catfish với tỷ số 71-75 ngay tại sân nhà của đối thủ, đem về chiến thắng mở màn cho Danang Dragons tại mùa giải thứ 7.

Trái với dự đoán, dù thiếu 1 trung phong có thể hình trên 2m ở khu vực dưới rổ, Danang Dragons vẫn phong tỏa được DeAngelo Hamilton của Cantho Catfish. Đây là kết quả của sự hỗ trợ bọc lót chặt chẽ của các chiến binh “Rồng sông Hàn”. Mặt khác, việc Danang Dragons tập trung phong tỏa Hamilton mở ra nhiều khoảng trống cho các cầu thủ khác của Cantho Catfish, nhưng các tay ném của đội chủ nhà đã phung phí không ít cơ hội ăn điểm rõ ràng.

Khi DeAngelo Hamilton ở thế bị vây chặt, đội chủ nhà Cantho Catfish chỉ ghi lần lượt 11 và 10 điểm ở 2 hiệp đầu tiên. Ở chiều ngược lại các mũi nhọn của Danang Dragons thăng hoa và tạo ra khoảng cách đến 20 điểm với tỷ số 21-41. Sang hiệp ba, được Sang Đinh châm ngòi, Cantho Catfish có pha lên điểm thần tốc khi ghi đến 31 điểm và rút ngắn cách biệt xuống chỉ còn 52-61.

Trước tình thế này, bên kia chiến tuyến, Danang Dragons cũng nhanh chóng đáp trả lại trong hiệp cuối. Sau khi ngoại binh Edward Horton bị truất quyền thi đấu vì phạm đủ 5 lỗi, Danang Dragons rơi vào thế khó khi mất đi lá chắn hạn chế Hamilton từ đầu trận. Dẫu vậy, bằng nỗ lực bền bỉ, tập thể “Rồng sông Hàn” vẫn bảo toàn lợi thế dẫn điểm đến cuối trận và giành chiến thắng chung cuộc 71-75.

Với kết quả này, Danang Dragons đuổi kịp Cantho Catfish trên bảng xếp hạng. Cả hai đội đang có cùng thành tích thắng 1 trận duy nhất sau 7 lần ra quân. Ở lượt đấu tiếp theo, Danang Dragons và Cantho Catfish cùng được chơi trên sân nhà, lần lượt tiếp đón Nha Trang Dolphins và Ho Chi Minh City Wings, vào các ngày 22 và 23/07./.