Rút kinh nghiệm từ trận thua Hà Nội 2-4 ở vòng bảng, PVF chủ động lùi sâu đội hình khi bước vào trận chung kết. Lối chơi này phát huy tác dụng khi Hà Nội dù kiểm soát bóng nhiều hơn song bế tắc khi tiếp cận khung thành đội chủ nhà. Phút 31, các cầu thủ PVF đoạt được bóng và tổ chức tấn công nhanh, bóng được tạt vào sâu vòng cấm địa cho Trọng Hiệp đánh đầu mở tỷ số. Hiệp 2 chứng kiến thế trận tương tự, rồi đến phút 74, từ pha phản công từ giữa sân, Bảo Anh lừa bóng qua thủ môn đội Hà Nội rồi ghi bàn thắng ấn định chiến thắng chung cuộc 2-0 cho PVF.

“Giải U15 năm nay thì các đội rất đồng đều, tứ kết, bán kết, chung kết, cả 8 đội đều xứng đáng vô địch, đội nào chơi cũng tốt cả, đội nào may mắn hơn, kỷ luật hơn thì chiến thắng. Tôi rất vui, rất hạnh phúc, sự đoàn kết của các bạn và khát khao của các bạn. Còn rất nhiều cái thiếu sót và cơ bản cần hoàn thiện hơn để các bạn được lên đội tuyển. Nhưng mùa giải năm nay các bạn cho thấy rõ sự tự tin, đoàn kết và kỷ luật” - HLV Nguyễn Xuân Thành bày tỏ cảm xúc khi lần đầu cầm quân tại một giải trẻ và sớm sở hữu danh hiệu vô địch.

Qua 26 lần tổ chức, giải U15 quốc gia chứng kiến 13 đội bóng từng đăng quang, PVF hiện là đội giàu thành tích nhất với 7 chức vô địch, trong đó có 3 năm liên tiếp 2023, 2024, 2025. “Em rất vui và tự hào khi đội mình là đội mạnh nhất ở lứa tuổi này hiện tại, bọn em đã rất đoàn kết, quyết tâm và yếu tố nữa là các CĐV, bố mẹ đã giứp bọn em có tinh thần rất tốt để thi đấu. Đây chỉ là đích đến tạm thời, còn đích đến của em cao hơn nữa. Em còn nhiều mục tiêu và còn nhiều điều còn phải sửa. Mục tiêu thời gian tới của em, trước tiên là học tập thật tốt, tập luyện thật tốt, cố gắng làm sao để cống hiến được cho nước nhà” - tiền đạo Phạm Tuấn Kiệt, đội trưởng U15 PVF nói về niềm vui vô địch và danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải.