So với đội tuyển Nga mắc nhiều sai lầm, rõ ràng cựu vương Đan Mạch là bài kiểm tra khắt khe hơn rất nhiều đối với đội tuyển Bỉ. Nhờ điểm tựa sân nhà đầy ắp khán giả ở Copenhagen, chiến thuật hợp lý và nhất là quyết tâm cao để động viên Christian Eriksen đang nằm viện, Đan Mạch nhập cuộc mạnh mẽ và bất ngờ dẫn trước ngay từ phút thứ hai. Cả tiếng đồng hồ sau đó, Bỉ không còn là chính mình, rời rạc và bế tắc. Mọi thứ chỉ thay đổi khi ngôi sao chưa đạt thể trạng tốt nhất De Bruyne vào sân thay cho Dries Mertens chơi mờ nhạt. Thay đổi này phát huy hiệu quả chỉ sau chín phút. HLV Phạm Minh Đức đánh giá: "Cầu thủ cực kỳ quan trọng mà tôi đánh giá rất cao đã làm nên một đội bóng mạnh, tạo ra nhiều đột biến cho đội tuyển Bỉ là De Bruyne. Cầu thủ đó mà không tham gia thì khả năng tấn công và khả năng sáng tạo của các cầu thủ Bỉ đã bị giảm đi đáng kể. Mertens tôi nghĩ là cũng chưa thể xuất sắc bằng".

Ở tình huống phá vỡ bế tắc của Bỉ trước Đan Mạch, Lukaku đã tì đè và bứt phá tốc độ bên cánh phải, trả ngược gọn gàng cho De Bruyne, trước khi bóng đến chân Thorgan Hazard trước khung thành rộng mở đang bỏ trống. Và khi tung thêm Eden Hazard vào sân, HLV Roberto Martinez có lẽ cảm thấy thực sự hạnh phúc với những quyết định sáng suốt. Vẫn là Lukaku đi bóng không thể ngăn cản qua 4 cầu thủ chủ nhà, rồi chuyền cho Tielemans. Tiền vệ này phối hợp một chạm với hai anh em Thorgan và Eden Hazard, trước khi bóng đến chân De Bruyne ở vị trí trống trải. Ngôi sao của Man City lao xuống dứt điểm hiểm hóc từ ngoài vòng cấm, đánh bại thủ môn Kasper Schmeimel. Bỉ ấn định tỷ số 2-1 sau hàng loạt đường chuyền làm hàng thủ Đan Mạch tối tăm mặt mũi.

Thầy trò HLV Martinez đã giành 6 điểm tuyệt đối sau hai lượt trận, qua đó tiếp bước Italia đi tiếp vào vòng knock-out, có thêm thời gian dưỡng thương cho các vị trí trụ cột để chuẩn bị cho các trận đại chiến đang chờ ở phía trước.

BLV Quang Huy phân tích: Thực ra Bỉ hiện nay có những cầu thủ đang lên, có Tielemens đá giữa sân rất là chắc, ở trên thì Lukaku vẫn ghi bàn nhiều. Có nhiều người nghĩ Bỉ theo kiểu là qua đỉnh cao rồi, rồi có nhiều chấn thương, nhưng mà tôi cho rằng họ vẫn có những con người tiến bộ trong thời gian qua, và họ vẫn có những kế thừa tốt từ World Cup năm 2018. Thực ra World Cup họ chỉ thua Pháp ở bán kết, Pháp thì quá mạnh rồi. Với nhiều người thì Bỉ không mạnh như World Cup 2018, nhưng tôi vẫn nghĩ là trong mặt bằng châu Âu thì họ chỉ xếp sau Pháp thôi. Có thể là đôi khi vắng Hazard, vắng De Bruyne, và có người nói là chặng cuối mùa giải VĐQG, một số tuyển thủ Bỉ không đạt phong độ cao, nhưng biết đâu đấy họ ghìm sức cho Euro, là giải đấu cuối cùng của thế hệ vàng này. Và chuyện này cũng đã từng xảy ra với nhiều đội tuyển theo kiểu này, để rồi sau đó họ đá tốt.

Đội tuyển Bỉ có phong thái của một ứng viên vô địch hàng đầu, đó là điều không thể bàn cãi. Từ bảng đấu khác, HLV Roberto Mancini của Italia, sau trận thắng Thuỵ Sĩ 3-0, cũng thẳng thắn cho rằng: “Tại kỳ EURO này, chúng ta có Pháp, Bồ Đào Nha và Bỉ là những ứng viên sáng giá – một đội là ĐKVĐ Thế giới, một đội là ĐKVĐ châu Âu, trong khi đội còn lại đang dẫn đầu bảng xếp hạng FIFA”./.