Ngay sau tiếng còi khai cuộc, ĐT Việt Nam đẩy cao đội hình và gây sức ép về phía khung thành ĐT Philippines. Trong suốt hiệp 1, những tình huống tấn công đáng chú ý đều qua chân dàn trụ cột như Quang Hải, Hùng Dũng, Hoàng Đức.

Nhìn chung, ĐT Việt Nam vượt trội về tỷ lệ kiểm soát bóng và số cơ hội tạo ra, dù vậy những pha phối hợp của đội chủ nhà lại thiếu đi sự chuẩn xác trong khâu cuối cùng, chưa kể hàng thủ ĐT Philippines thi đấu vô cùng tập trung.

Tấn công nhiều không ghi bàn, ĐT Việt Nam suýt ôm hận vì khoảnh khắc thiếu tập trung của hàng thủ. Có ít nhất 2 lần, cầu thủ Philippines đối mặt với thủ môn Đặng Văn Lâm nhưng lại dứt điểm chệch cột dọc.

Phút 62, vận may không còn mỉm cười với ĐT Việt Nam khi Reichelt vượt qua Duy Mạnh và dứt điểm hiểm hóc đánh bại Văn Lâm. Đến lúc này, các học trò của HLV Kim Sang Sik mới thực sự bừng tỉnh, để rồi người hâm mộ đã chứng kiến những khoảnh khắc đỉnh cao trên sân Mỹ Đình.

Phút 65, Văn Toàn xử lí khéo léo và "dọn cỗ" để Tiến Linh gỡ hòa 1-1. Chưa dừng ở đó, 76, Tiến Linh hoàn tất cú đúp với cú đánh đầu không thể cản phá, nâng tỷ số lên 2-1.

Phút 89, ĐT Philippines bất ngờ có bàn gỡ hòa 2-2 do Kevin Ingreso lập công, nhưng Tuẩn Hải đã phá hỏng niềm vui của đội khách đúng vào khoảng thời gian bù giờ. Phút 90+5, tiền đạo thuộc biên chế Hà Nội băng vào đá bồi nhanh như chớp, ấn định chiến thắng nghẹt thở 3-2 cho ĐT Việt Nam.

Phát biểu sau thất bại đáng tiếc trên sân Mỹ Đình HLV trưởng đội tuyển Philippines Tom Saintfiet cho biết: “Bản thân tôi cảm thấy khá tiếc với kết quả này. Chúng tôi có nhiều tình huống tấn công nguy hiểm. Tôi nghĩ kết quả tốt nhất là hòa. Tôi đánh giá cao nỗ lực học trò, họ xứng đáng có kết quả tốt hơn. Tôi nghĩ Philippines sẽ rút ra nhiều kinh nghiệm sau trận đấu này".

Sau trận đấu gặp Đội tuyển Việt Nam, Đội tuyển Philippines sẽ tiếp tục chạm trán Đội tuyển Indonesia. Trong trường hợp thầy trò HLV Tom Saintfiet có được kết quả tốt, Đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có cơ hội đi tiếp.

Đánh giá về trận đấu sắp tới, HLV Tom Saintfiet nhận định: “Tôi sẽ rất vui nếu CĐV Việt Nam ủng hộ Philippines ở trận cuối, vì nếu chúng tôi hạ Indonesia còn các bạn thắng Iraq, Việt Nam sẽ đi tiếp. Chúng tôi sẽ làm những gì tốt nhất có thể nhưng Indonesia là đội bóng mạnh và họ cũng mong muốn thắng nên đây sẽ là trận đấu khó. Chúng tôi sẽ chuẩn bị hết sức mình.”

Về phía đội chủ nhà, HLV Kim Sang-sik chia sẻ niềm vui sau chiến thắng đầu tay cùng đội tuyển Việt Nam, với màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở trên sân Mỹ Đình. "Tôi nghĩ đội tuyển Việt Nam đã chờ đợi rất lâu để có chiến thắng ngày hôm nay. Dù chỉ làm việc với cầu thủ trong vỏn vẹn ít ngày qua, nhưng tôi thấy được nhiệt huyết của từng cầu thủ. Họ đã cống hiến hết mình trên sân. Đó là bí quyết chiến thắng của đội tuyển Việt Nam ở trận này. Tôi đứng chỉ đạo suốt 90 phút, nhưng tin tôi đi, các cầu thủ phải chạy hết mình nên họ còn mệt hơn tôi ấy chứ. Bởi vậy, tôi đã đứng chỉ đạo từ đầu đến cuối".

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết thêm: “Trong 5 ngày qua, dù thời gian làm việc không nhiều, nhưng tôi muốn dành lời cảm ơn cho các cầu thủ. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để dành sự tận hưởng bóng đá cho CĐV. Đội tuyển Việt Nam sẽ cố gắng thắng nhiều hơn nữa trong tương lai. Mong người hâm mộ luôn dành tình yêu cho toàn đội".