Với dàn sao đắt giá, CLB Công An Hà Nội được đánh giá cao nhất và thực tế cũng đang chiếm ngôi đầu bảng. Có điều bài toán khó nhất của đội bóng tân binh này là sự gắn kết giữa các ngôi sao, vẫn chưa có lời giải. Mới nhất, ngay tại Hàng Đẫy, Công An Hà Nội vừa trở thành bại tướng của Thép Xanh Nam Định trong khuôn khổ vòng 1/8 cúp Quốc gia.

“Rõ ràng là Công An Hà Nội không có chiều sâu, lực lượng giữa dự bị và thi đấu chính thức chênh lệch khá lớn. Và tôi nhận thấy một điều là các cầu thủ Công An Hà Nội, những cá nhân của họ rất tốt, nhưng để tạo nên tập thể tốt thì tôi nghĩ là họ chưa làm được điều đó. Họ chơi sơ đồ 4-4-2, Quang Hải chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm và tôi đánh giá đây là vị trí không phải sở trường của Quang Hải. Nếu Quang Hải đá vị trí đấy thì chắc chắn Quang Hải không phát huy được điểm mạnh, Quang Hải cũng mới trở về từ Pháp, chưa có cảm giác bóng, tôi nói với cầu thủ rằng cứ áp sát thì Quang Hải không triển khai được ý đồ” - HLV Vũ Hồng Việt, ở vị thế của người chiến thắng, nhận xét.

“Dải ngân hà” Công An Hà Nội vừa được bổ sung Quang Hải và Fillip Nguyễn, song bất ngờ để thua liền 2 trận, trước SHB Đà Nẵng, rồi Thép Xanh Nam Định. Cùng quan điểm với HLV Vũ Hồng Việt, HLV Phạm Minh Đức của SHB Đà Nẵng cũng cho rằng CAHN chỉ mạnh ở đội hình chính, các cầu thủ dự bị không đáp ứng yêu cầu. Thực tế, thật khó để có 1 đội bóng mà cả đội hình chính thức và dự bị đều là những ngôi sao. Vấn đề là HLV phải có phương án giúp cho đội hình thi đấu trở nên cân đối và linh hoạt trước từng đối thủ cụ thể. CLB Công An Hà Nội đã thay tướng một lần, phía trước chỉ còn 7 vòng đấu, bởi vậy HLV Flavio Cruz khó có khả năng mất ghế. Nhưng rõ ràng, một đội bóng quy tụ nhiều cá nhân nổi bật nhưng phối hơp không hiệu quả, tính tập thể chưa cao... thì trách nhiệm của HLV là không hề nhỏ.

Cũng vừa trải qua hai thất bại liên tiếp còn có Hà Nội FC, trước SLNA ở vòng 12 V.League và Viettel ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia. Theo lý giải của HLV Bozidar Bandovic, Hà Nội FC vẫn kiểm soát bóng tốt, cũng có những cơ hội, nhưng đều bỏ lỡ bởi thiếu sự liên kết, nhất là khi Hùng Dũng mất phong độ, còn Văn Quyết bị treo giò dài hạn.

“Cúp Quốc gia thì các đội đều có hai lựa chọn, một là có thể thâu tóm danh hiệu, giành cú ăn hai, ăn ba, hoặc nếu không VĐQG thì có Cúp Quốc gia. Nhưng cũng nhiều đội đặt mục tiêu rèn luyện quân, thử nghiệm đội hình mới, hoặc xoay vòng cầu thủ để hướng tới giải VĐQG. Theo tôi thì đội Hà Nội muốn rèn quân, sử dụng những cầu thủ mới mua về, làm sao tạo sự nhuần nhuyễn tốt nhất, chiến thuật tốt nhất cho giải VĐQG, mà thiếu vắng khá nhiều cầu thủ chủ chốt. Tôi cho rằng họ đang làm lại, cố gắng tìm lại cái chất của họ, tìm lại phong cách hiệu quả, chính vì vậy mà vài trận nữa họ mới hoàn thiện được” - chuyên gia bóng đá Phan Anh Tú nhìn nhận.

Hà Nội FC, hiện đứng thứ 3, kiên nhẫn chờ đợi sự hòa nhập của hai chân sút ngoại Mirlan Murzaev và Milan Jevtovic, đặc biệt là sự trở lại của đội trưởng Văn Quyết trong 6 vòng đấu cuối. Trong khi đó, đội nhì bảng Đông Á Thanh Hóa vẫn tiếp tục cuộc đua vô địch với việc chiêu mộ thành công tiền đạo Võ Nguyên Hoàng từ CLB PVF-CAND để nâng cấp hàng công. BLV Quang Tùng đánh giá, dưới sự dẫn dắt của HLV cá tính như Velizar Popov, Đông Á Thanh Hoá vẫn là ứng viên hàng đầu: “Đông Á Thanh Hóa là đội bóng có lực. Lực ở đây là cách làm, sự chuẩn bị của họ cho mùa giải này. Đó là sự chuẩn bị kỹ càng, chắc chắn, có chiều sâu, có ý tưởng, thể lực cũng rất tốt, lối chơi tạo ra cường độ cao, đó là những điều mà HLV Popov đã xây dựng được”.

Qua 2/3 hành trình V.League 2023, người hâm mộ đã được chứng kiến 13 vòng đấu kịch tính và hấp dẫn. Đông Á Thanh Hóa là hiện tượng thú vị, bên cạnh tân binh Công An Hà Nội vẫn là ứng viên sáng giá nhất nếu như Quang Hải và Filip Nguyễn thể hiện đúng đẳng cấp. Đây là hai đối trọng cần thiết để cuộc đua vô địch V.League không còn là cuộc đua độc mã của Hà Nội FC.

“Công An Hà Nội đầu bảng, thứ hai là Thanh Hóa với 1 điểm ít hơn, Hà Nội đứng thứ 3 cũng chỉ có 2 điểm ít hơn ngôi đầu. Đây là 3 đội đang có sự cạnh tranh cho chức vô địch, đứng thứ 4 là Viettel, họ cũng kịp có những kết quả tốt để lọt vào nhóm trên, sức cạnh tranh ở mùa giải này có vẻ hơi non hơn so với 3 đội phía trên, nhưng không phải không có cơ hội. Và đó là màn rượt đuổi thú vị, hấp dẫn. Công An Hà Nội có cơ hội nhưng tôi tin là những đội còn lại vẫn có hy vọng rất riêng của mình, thậm chí là rất nhiều” - BLV Quang Tùng nhận định.

Viettel, đội xếp thứ tư, với những chiến thắng liên tiếp, cũng đang mạnh mẽ trở lại cuộc đua vô địch. Sau khi đã hoàn thành mục tiêu đầu tiên là vào Top 8, HLV Thạch Bảo Khanh cũng tự tin nêu rõ: “Mục tiêu là vào Top 3, khi có cơ hội thì chúng tôi cũng sẽ đua chức vô địch!”.

Ở vòng 1 của giai đoạn 2, cựu vương Viettel sẽ ra sân sớm nhất, đón tiếp Hải Phòng. Một chiến thắng sẽ giúp đoàn quân của HLV Thạch Bảo Khanh san bằng cách biệt với ngôi đầu bảng, qua đó gây sức ép đáng kể với Công An Hà Nội, Hà Nội FC và Đông Á Thanh Hóa.