Nửa đầu hiệp 1 diễn ra với sức ép khủng khiếp từ phía ĐT Mỹ. Họ gần như đá nửa sân và không cho xứ Wales bất kỳ cơ hội nào để lên bóng. Tuy nhiên, hàng phòng ngự của đại diện châu Âu vẫn cho thấy sự chắc chắn để giúp trận đấu duy trì ở thế cân bằng.

Phút 34, sơ hở nơi hàng phòng ngự xứ Wales cùng đường chuyền đẳng cấp của Pulisic đã mở ra cơ hội không thể tốt hơn để Timothy Weah phá bẫy việt vị, băng vào vòng cấm địa và tỉa má ngoài chân phải, làm tung mành lưới xứ Wales.

Với một vài sự điều chỉnh ngay đầu hiệp 2, lối chơi của xứ Wales đã có phần khởi sắc hơn. Tuy vậy, điều mà họ cần là bàn thắng thì vẫn chưa thấy bởi sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự của ĐT Mỹ.

Và rồi như một thói quen, mỗi khi Xứ Wales gặp khó thì vẫn là Gareth Bale lên tiếng đúng lúc. Trong tình huống vẫn còn đang quay lưng với khung thành tuyển Mỹ trong vòng cấm địa, Bale bị trung vệ Zimmerman đẩy ngã.

Từ chấm phạt đền, Bale thực hiện thành công quả penalty, mang về bàn gỡ “quý hơn vàng” dành cho xứ Wales.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Gregg Berhalter nhận xét: “Chúng tôi đã chơi tốt, nhưng không phải là toàn trận đấu. Chúng tôi xứng đáng có bàn thắng trước, nhưng 1-1 cũng phản ánh phần nào diễn biến trận đấu.

“Chúng tôi đã có 4-5 cơ hội trong hiệp 1, nhưng chỉ ghi được có 1 bàn thắng. Đó là điều chúng tôi phải làm tốt hơn ở những trận đấu sau.

“Bóng đá là vậy. Nhiệm vụ của chúng tôi lúc này là tập trung, chuẩn bị cho trận đấu tới”.

Về phần mình, T.Weah cho biết: “Chúng tôi đã chơi tốt hơn, đặc biệt là trong hiệp 1 khi thời gian kiểm soát bóng nhiều hơn hẳn so với hiệp 2. Sang hiệp 2, chúng tôi chơi chậm hơn và sau đó thì bị thủng lưới.

“Trận đấu này cho thấy chúng tôi có tiềm năng đi tiếp, nhưng cũng nhận ra rằng chúng tôi cần phải chơi tốt hơn trong cả 2 hiệp đấu”.