Trận đấu tâm điểm của vòng 6 Premier League giữa Man City và Chelsea, đoàn quân của Pep Guardiola đã xuất sắc giành chiến thắng 1-0 ngay tại Stamford Bridge. Gabriel Jesus trở thành người hùng của Man City với pha lập công duy nhất. Chiến thắng này giúp Manchester City chấm dứt chuỗi ba trận thua liên tiếp trước Chelsea trên mọi mặt trận, trong đó đáng chú ý là thất bại ở chung kết Champions League mùa trước. Đây cũng là lần đầu tiên Man City đánh bại Chelsea 2 trận liên tiếp tại Stamford Bridge ở kỷ nguyên Premier League. Chiến thắng này cũng giúp Man City san bằng điểm số với chính đối thủ trên bảng xếp hạng và bắt kịp với nhóm dẫn đầu khi có được 13 điểm sau 6 trận. Bên cạnh đó, Man City cũng đang cho thấy sự khởi đầu vô cùng ấn tượng của mình khi chỉ để thủng lưới một bàn duy nhất trong 6 vòng đấu đầu tiên.

Với 13 điểm trong tay, đoàn quân của Pep Guardiola tạm vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, thất bại đầu tiên ở mùa này khiến Chelsea rơi xuống vị trí thứ ba với 13 điểm nhưng hiệu số kém hơn. HLV Thomas Tuchel của Chelsea thẳng thắn sau thất bại: “Chúng tôi thua trận và Chelsea xứng đáng giành chiến thắng. Chelsea đã không cho thấy được phong độ tốt nhất của mình trong trận đấu này. Chúng tôi không cầm được đủ bóng để có thể làm tổn thương họ và để tăng sự tự tin cho chính mình. Trong cả hiệp một và hai đều vậy. Tôi cảm thấy chúng tôi không hoàn toàn 100% tự tin vào điều đó, trước Man City ở cuộc chạm trán lần này. Chúng tôi cố gắng dồn ép, đẩy cao tấn công nhưng đội hôm nay vẫn không thể chơi thứ bóng đá tốt nhất của mình. Đây là một trận đấu cởi mở, giàu cảm xúc”.

Kịch tính tiếp tục xảy ra trong trận đấu cùng giờ, dù ra sân với đội hình mạnh song Manchester United tiếp tục gây thất vọng khi để thua 0-1 trước Aston Villa ngay trên sân nhà Old Trafford. Đáng chú ý, Manchester United đã được hưởng phạt đền ở những phút bù giờ nhưng Bruno lại phung phí cơ hội khiến đội nhà nhận thất bại tủi hổ. Đây là trận thua thứ hai liên tiếp của thầy trò huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer tại Old Trafford chỉ trong ít ngày. Cách đây chưa đầy ba ngày, Quỷ đỏ cũng đã để thua West Ham với tỷ số tương tự và phải ngậm ngùi chia tay League Cup.

Man United đã có khởi đầu mùa giải khá tốt việc thắng 3/4 trận đầu mùa (trận còn lại hòa 1-1 với Southampton). Tuy nhiên, sau đó là 3 thất bại trong 4 trận gần nhất cùng với chiến thắng nhọc nhằn và có phần may mắn trước West Ham tại Premier League. Từ chỗ giành những chiến thắng tưng bừng như 5-1 trước Leeds hay 4-1 trước Newcastle, hàng công của Quỷ đỏ bỗng trở nên vô hại trước các đối thủ. Sự tự tin đang dần suy giảm tại Man United và nếu Solskjaer không tìm ra cách khắc phục, thành tích của Quỷ đỏ sẽ còn bấp bênh làm nản lòng người hâm mộ Quỷ đỏ thành Manchester.

Bất ngờ và kịch tính tiếp tục diễn ra trong trận đấu derby Bắc London giữa Arsenal và Tottenham. "Pháo thủ" thành London đã có một trận đấu bùng nổ trước đối thủ cùng thành phố, đoàn quân của HLV Mikel Arteta sớm giải quyết trận đấu chỉ trong vòng 45 phút đầu tiên. Những nỗ lực trong hiệp hai của Tottenham chỉ mang lại cho họ một bàn thắng danh dự nhờ công của Son Heung Min ở phút 79. Trận đấu derby Bắc London khép lại với chiến thắng 3-1 đầy thuyết phục dành cho Arsenal. Phát biểu sau chiến thắng tưng bừng, HLV trưởng của Arsenal cho biết: "CLB đã dành chiến thắng theo đúng phong cách của mình, và các bạn có thể cảm nhận rõ sự liên kết giữa CLB và người hâm mộ. Chính sự cổ vũ nhiệt thành của các bạn đã khiến các cầu thủ thăng hoa, và tạo ra sự khác biệt. Hôm nay, Arsenal ra sân với quyết tâm cao, khát khao giành chiến thắng. Các cầu thủ đã tự tin vào chính bản thân mình, thực hiện đúng những phẩm chất vốn có cũng như tuân thủ chiến thuật đề ra. Nếu luôn giữ được điều này, tôi tin, CLB sẽ luôn có những chiến thắng giòn giã như vậy".

Với kết quả này, Arsenal tăng liền 3 bậc và chính thức vượt qua Tottenham trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. "Pháo thủ" hiện đứng thứ 10 với 9 điểm sau 6 vòng đấu, bằng với đối thủ cùng thành phố nhưng xếp trên nhờ hơn chỉ số phụ.

Ở diễn biến đáng chú ý khác, Liverpool đã tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh khi có trận hòa chật vật 3-3 trước đối thủ mới thăng hạng Brentford ở vòng 6 rạng sáng 27-9. Với trận hòa này, Liverpool vẫn dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League với 14 điểm nhưng khoảng cách với nhóm bám đuổi chỉ vỏn vẹn 1 điểm. Vì vậy, HLV Jurgen Klopp tỏ ra thất vọng với màn trình diễn của các học trò. Ông nói: "Brentford xứng đáng có điểm sau màn trình diễn xuất sắc hôm nay. Liverpool đã thi đấu thiếu tập trung, kém hiệu quả trong những tình huống chống bóng bổng, bóng dài và bỏ lỡ nhiều cơ hội để ghi bàn".

Với việc Man City, Everton đều thắng trận, Liverpool chỉ có một điểm, Chelsea và Man Utd gục ngã khiến cuộc đua tranh TOP 4 đang vô cùng kích tính.

Liverpool tạm thời leo lên ngôi đỉnh bảng với 14 điểm nhưng cũng chỉ hơn Man City, Chelsea, Man Utd và Everton vỏn vẹn một điểm. Vòng 6, giải Ngoại hạng Anh sẽ còn kịch tính và khó lường hơn nữa nếu trong trận đấu muộn nhất vòng 6 CLB Brighton giành chiến thắng trong chuyến làm khách của Crystal Palace, khi đó họ sẽ vươn lên đỉnh bảng với 15 điểm.