Dù thua U22 Việt Nam 0-2 nhưng HLV Michael Weiss vẫn dành những lời khen ngợi cho sự tiến bộ của học trò, ông nói: "Tôi nghĩ Lào chơi một trận đấu tốt, có cơ hội tạo ra bất ngờ".

"Hàng thủ của chúng tôi hạn chế được sức tấn công của U22 Việt Nam. Thậm chí U22 Lào còn có thời cơ rất tốt để khiến đối thủ phải chia điểm. Tuy nhiên, chúng tôi không làm được vì thiếu may mắn.

"Bóng đá Việt Nam khẳng định được vị thế của mình. Họ từng lọt vào đến vòng loại cuối World Cup. Và vì thế những gì các cầu thủ Lào thể hiện càng đáng nhận được lời khen. Một kết quả hòa là đẹp".

Bàn thắng sớm của Văn Tùng ngay ở phút thứ 2 không làm các cầu thủ U22 Lào nản chí, “đầu hàng” sớm, thay vào đó, kiên trì tổ chức lối chơi, phòng ngự chặt chẽ và cũng có một số cơ hội để ghi bàn, trước khi gục ngã bởi tình huống phòng ngự phản công sắc bén ở phút 90+2.

"Bàn mở tỷ số là một tình huống không may với U22 Lào. Thủ môn không thể cứu thua và chúng tôi thủng lưới sớm. Nếu tỷ số là 0-0, thế trận sẽ khác", ông Michael Weiss phân tích.

"Tôi tin khi đó mọi thứ trên sân sẽ diễn ra theo chiều hướng khác. Nhưng đó là bóng đá…

"Tôi tin U22 Lào có thể tiến bộ qua những trận đấu như thế này, thu về những bài học từ sai lầm để sửa chữa nó trong các trận đấu sau. Tôi vẫn muốn dành lời khen cho các cầu thủ Lào vì hôm nay họ có màn trình diễn tốt.

"Việc mắc lỗi trong một trận đấu khó khăn như thế này là điều có thể thông cảm. Với tư cách một HLV, sau trận đấu tối phải giúp học trò của mình nhìn nhận ra vấn đề và cùng tìm cách khắc phục nó".

Khi được hỏi về những thay đổi nhân sự của U22 Việt Nam trong hiệp 2, ông Weiss đánh giá: "Làm sao tôi biết ông ấy nghĩ gì, tôi chỉ tập trung cho đội mình. Tôi không biết U22 Việt Nam có giỏi hay không, nhưng hôm nay ông ấy khó thể hài lòng với màn trình diễn này".

"Tôi biết ông Troussier là người mới về nắm đội, ông Park ra đi đã để lại cái bóng lớn.

"Tuy nhiên, truyền thông và NHM cần cho ông ấy thời gian. Ông ấy là một HLV giàu kinh nghiệm và có trình độ cao và ông ấy mới chỉ bắt đầu làm việc với đội tuyển".

Kết thúc phần họp báo của mình, HLV người Đức một lần nữa nhấn mạnh rằng “kết quả hòa là công bằng nhất cho kết cục trận đấu này".

"Chúng tôi vẫn còn 3 trận đấu nữa phía trước. Lào sẽ gặp Malaysia, một đội bóng mạnh không kém Việt Nam. Tuy nhiên, tôi tin đội bóng của tôi có thể tạo ra được những thú vị".