Khoảng 14.000 khán giả đã lấp đầy các khán đài của sân Hàng Đẫy vào tối 14/05, chưa kể hàng trăm CĐV khác không được vào sân dù đã cầm vé trên tay, mà theo lý giải của ban tổ chức trận đấu là nhằm đảm bảo an ninh trước tình trạng vé giả tràn lan. Trang chủ của CLB CAHN cũng sớm gửi lời xin lỗi chân thành và cam kết hoàn lại tiền cho những khán giả còn giữ nguyên vé.
Sự quan tâm của khán giả phản ánh sức hút đặc biệt của trận cầu giữa 2 CLB hàng đầu thuộc 2 nền bóng đá Việt Nam và Thái Lan, với những ngôi sao khu vực như Theerathon Bunmathan, Pansa Heemviboon, Supachai Jaided, Chatchai hay Quang Hải, Việt Anh, Văn Thanh, Nguyễn Filip… Dù vậy, cả 4 bàn thắng của chung kết lượt đi đều được ghi bởi các ngoại binh.
Phút 18, Quang Hải chọc khe cho Vitao thoát xuống đầy thuận lợi bên cánh phải, rồi đường chuyền sau đó giúp Leo Artur dễ dàng đệm bóng cận thành vào khung thành rộng mở. Chỉ 10 phút sau, Buriram United gỡ hòa từ tình huống tổ chức đá phạt góc, với pha bật cao đánh đầu chính xác của Curtis Good. Tới phút 35, đội bóng áo đỏ tái lập thế dẫn bàn khi Alan xoay sở khéo léo trong vòng cấm của Buriram United, rồi dứt điểm sệt vào góc xa, đánh bại thủ môn Chatchai.
Hai đội tiếp tục đôi công hấp dẫn ở hiệp hai, tuy vậy đội chủ nhà dần đánh mất thế trận từ thời điểm thay đổi nhân sự, với việc để hai chân sút Leo Artur và Alan ra nghỉ sớm. Phút 79, Nguyễn Filip buộc phải đẩy bóng sau cú sút xa nguy hiểm của Bissoli, rồi không kịp phản xạ trước pha đánh đầu nối của Peter. Trận đấu khép lại với cú sút xa đầy uy lực của Xuân Thịnh, đưa bóng dội cột dọc khung thành đối phương.

“Phải nói rằng tôi không thích cách tiếp cận của CLB Công An Hà Nội ở trận này. Họ chủ động áp sát, chơi pressing dồn dập. Ban huấn luyện CLB Công An Hà Nội đã phân tích rất kỹ chúng tôi. Rất may sang hiệp hai, chúng tôi đã kịp thích nghi. Tỉ số 2-2 làm tôi rất hài lòng. Tôi nghĩ không chỉ chúng tôi và người hâm mộ Thái Lan hài lòng với kết quả này. 2-2 là tỉ số hợp lý cho trận này và có lợi cho đội của tôi. Ở trận chung kết lượt về trên sân nhà, các cầu thủ của tôi cần tranh cướp quyết liệt hơn để đạt mục đích là chiến thắng” - HLV Osmar Loss của Buriram United nhìn nhận.
Tương tự, HLV Alexandre Polking cũng cho rằng tỷ số 2-2 đã phản ánh đúng cục diện trận chung kết lượt đi: “Đây là một trận đấu hay giữa hai đội bóng mạnh. Tôi rất hài lòng khi được chứng kiến một màn trình diễn đỉnh cao như vậy. Trong hiệp một, đội chơi pressing rất tốt, tạo ra nhiều cơ hội và kiểm soát hoàn toàn thế trận. Dù Buriram United chơi tốt hơn trong hiệp hai, chúng tôi vẫn có 2 cơ hội rất rõ ràng cuối trận, một lần bóng bị phá trên vạch vôi và một lần dội cột dọc. Chúng tôi sẽ tới Buriram và tiếp tục chiến đấu như hôm nay. Chúng tôi có chất lượng, có niềm tin và khát khao để mang chiếc cúp về Hà Nội”.
Điểm nhấn khác của trận đấu là những pha va chạm khá căng thẳng giữa Quang Hải và Theerathon Bunmathan, khiến cả 2 thủ quân lần lượt nhận thẻ vàng. Dẫu vậy, Quang Hải vẫn được BTC bình chọn là ngôi sao của trận đấu. “Tôi nghĩ va chạm trên sân là điều bình thường thôi. Tôi luôn nỗ lực trong mọi tình huống và cố gắng giành chiến thắng. Toàn đội vào sân với tinh thần tốt, quyết tâm cao. Tiếc khi toàn đội hướng tới chiến thắng, nhưng chỉ giành kết quả hòa, nhưng đây cũng là kết quả chấp nhận được. Hy vọng chúng tôi sẽ có sự đồng hành của CĐV bóng đá Việt Nam tới cổ vũ cho Công An Hà Nội trên sân khách” - Quang Hải chia sẻ.
Ngôi vương cúp C1 Đông Nam Á 2024/2025 sẽ được phân định ở trận chung kết lượt về, diễn ra lúc 19h30 ngày 21/5 tại Buriram, Thái Lan.