Dù được chơi trên sân nhà nhưng Nam Định đã vấp phải quyết tâm rất lớn từ HAGL ngay sau tiếng còi khai cuộc. Đội bóng phố Núi luôn cho thấy khả năng lên bóng đa dạng và khiến hàng thủ đội chủ nhà phải vất vả chống đỡ nhờ những pha xử lý tốt của Xuân Trường khu trung tuyến. Sau những cơ hội không thực sự rõ ràng, HAGL bất ngờ chơi chùng xuống và nhường thế trận cho Nam Định.

Với sự năng nổ của Rodrigo cùng Marcio De Oliveira, Nam Định cũng tạo ra một vài pha lên bóng có nét nhưng HAGL cũng cho thấy sự chuẩn bị rất tốt của mình cho trận đấu này để có thể dễ dàng hóa giải. Thế trận giằng co kéo dài cho tới hết hiệp 1 và 2 đội đành ngậm ngùi rời sân với kết quả hòa không bàn thắng.

Bước sang hiệp 2, HAGL vẫn chơi lấn lướt hơn và tạo ra thế trận áp đảo. Nam Định đã chủ động chơi co cụm nhằm đảm bảo an toàn cho khung thành thủ môn Xuân Việt. Chính lối chơi khó chịu của đội chủ nhà đã khiến đội bóng phố Núi không thể có được nhiều cơ hội tiếp cận khung thành đối phương.

Ngay cả khi HLV Kiatisuk tung Công Phượng vào sân, tình hình cũng không mấy sáng sủa dành cho HAGL dù họ vẫn kiểm soát bóng vượt trội. Nỗ lực của Xuân Trường và Brandao trong những phút cuối trận vẫn là không đủ để giúp HAGL tìm được bàn thắng đầu tiên của mùa giải mới. Chia sẻ sau trận đấu, HLV Kiatisuk cho biết: “Tôi đã biết từ trước rằng trận đầu ở Nam Định sẽ khó khăn. Có một điểm trước họ là tốt rồi vì Nam Định đá máu lửa. Cầu thủ Nam Định có điểm mạnh là chiến đấu cực kỳ hết mình vì người hâm mộ nhà. Chia mỗi đội một điểm trong ngày mở màn là hợp lý”.

Mùa trước, HAGL chơi thăng hoa và dẫn đầu BXH trước khi V-League phải hủy vì Covid-19. Đánh giá về mùa giải năm nay, thuyền trưởng HAGL nói: “Tôi nghĩ đây là mùa giải mới, không nên nói lại mùa trước. Toàn đội hướng về phía trước. Chúng tôi thể hiện cố gắng từng trận, cải thiện phong thái chơi bóng, cho khán giả thấy chúng tôi tôn trọng mọi đối thủ. Tất cả các trận đều không hề dễ dàng. Không ai biết mùa này có thể dừng hay không. Nhưng chúng ta cùng nhau phát triển V-League, hướng tới những điều tốt đẹp. Với riêng HAGL, chúng tôi tập trung cho cả đấu trường châu lục".

Bên kia chiến tuyến, Nam Định cũng hài lòng với tỷ số hòa. Đội bóng thành Nam luôn khó chịu trên sân Thiên Trường. Tuy nhiên, trước đội dẫn đầu V.League mùa trước, tỷ số 0-0 chẳng phải kết quả tệ. HLV Nguyễn Văn Sỹ chia sẻ: “Đội Nam Định hôm nay mới đạt 70%-80% phong độ. Kết quả hòa là phù hợp với cục diện trận đấu. Tôi biết đá với HAGL mà để họ có nhiều khoảng trống thì rất khó chơi, sẽ khiến hàng thủ gặp nhiều khó khăn. Nên tôi đã chỉ đạo hàng thủ Nam Định đẩy lên cao. Các cầu thủ đã khiến Xuân Trường hay Tuấn Anh không có nhiều đường chuyền cho những Văn Toàn hay ngoại binh ở trên, qua đó hạn chế được điểm mạnh của HAGL.

Sau trận này, HAGL trở về phố núi để đón Hà Tĩnh, còn Nam Định hành quân tới Lạch Tray của CLB Hải Phòng. Cả hai trận tới đều diễn ra vào ngày 2/3.

Trong trận đấu muộn nhất vòng 1 V.league 2022, lão tướng Đỗ Merlo có ngày thăng hoa khi giúp CLB Sài Gòn hòa 2-2 trước đội bóng cũ Đà Nẵng.