Chặng đua lộ trình dài lại đổ đèo Phượng Hoàng nhưng các tay đua thi đấu đầy quyết tâm và cống hiến cho người mâm mộ những pha tấn công tách tốp, rượt đuổi tốc độ cao đầy ngoạn mục cho tới khi về đích ở Thành phố biển Nha Trang xinh đẹp.

Tay đua sinh năm 2001 Nguyễn Nhựt Phát táo bạo tấn công thoát khỏi tốp đầu hướng về đích đến tại TP. Nha Trang. Tay đua từ Vĩnh Long duy trì được guồng chân mạnh mẽ và đều đặn, có lúc tạo khoảng cách hơn 5 phút so với tốp đông của áo vàng Rikunov (Tập đoàn Lộc Trời). Nỗ lực tuyệt vời của Nguyễn Nhựt Phát giúp anh một mình dẫn đầu đoàn đua trong gần 30 km và tưởng chừng giành được chiến thắng. Tuy nhiên tốp đông phía sau, các tay đua Dược Domesco Đồng Tháp, Dopagan Đồng Tháp chủ động làm đầu tàu rượt đuổi. Tốc độ rất cao mà các tay đua Đồng Tháp tạo ra khiến Nguyễn Nhựt Phát bị bắt lại khi chỉ cách đích khoảng 300m.

Màn rượi đuổi ngoạn mục đưa đoàn đua về đích trong tốp đông và người hâm mộ được chứng kiến màn so tài nước rút hấp dẫn. Trần Tuấn Kiệt không chiếm được vị trí rút thuận lợi khi các tay đua khác, đặc biệt là áo vàng Petr Rikunov và Nguyễn Văn Bình tung những guồng chân mạnh mẽ. Bất ngờ xảy ra khi Huỳnh Thanh Tùng (Quân khu 7) từ lề trái bứt phá vượt lên giành chiến thắng đầy ngoạn mục. Petr Rikunov về hạng nhì và Nguyễn Văn Bình cán đích hạng ba.

Khép lại chặng đua hấp dẫn nhưng không làm thay đổi các danh hiệu sau 13 chặng khi Áo vàng vẫn trong tay Petr Rikunov. Ngoại binh người Nga tiếp tục bảo vệ thành công danh hiệu Áo xanh – vua nước rút. Đội Tập đoàn Lộc Trời cũng bảo vệ thành công danh hiệu áo cam – vận động viên ấn tượng, tay đua Việt Nam có thành tích tốt nhất cho Tăng Quý Trọng. Danh hiệu áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc thuộc về tài năng 18 tuổi Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7).

Ngày mai (17/4), các tay đua sẽ tranh tài chặng 14 từ TP.Nha Trang đi TP. Phan Rang – Tháp Chàm (Ninh Thuận) dài 130 km.