Trong trận đấu sớm ở vòng 34 Serie A, Inter Milan đã đánh bại Crotone với tỷ số 2-0 nhờ các bàn thắng của Eriksen và Hakimi. Đến rạng sáng ngày 3/5, Inter Milan chính thức đăng quang ngôi vô địch sau khi Atalanta bị Sassuolo cầm hòa 1-1. Sau 34 trận đấu, đội bóng của HLV Antonio Conte giành được 82 điểm. Trong khi đó, Atalanta cùng Juventus và Milan lần lượt xếp sau với 69 điểm. Khoảng cách 13 điểm giữa Inter và các đối thủ này không thể bị san lấp, bởi lẽ Serie A 2020/21 chỉ còn lại 4 vòng đấu. Đây cũng là chiếc cup Serie A thứ 4 và là danh hiệu VĐQG thứ 5 trong sự nghiệp cầm quân của Conte.

Tuy vậy vị thuyền trưởng 51 vẫn không giấu nổi hạnh phúc khi cùng Inter Milan đăng quang ngôi vô địch. "Chúng tôi hạnh phúc cho bản thân, cho những người đã làm việc để đưa Inter Milan trở lại con đường chiến thắng, cho người hâm mộ. Tôi xếp danh hiệu này vào số những thành công quan trọng nhất trong sự nghiệp của mình. Thật khó, vì tôi đến Inter không phải là lựa chọn dễ dàng, trong thời điểm đội khóng đủ sức cạnh tranh và nguồn lực để đạt được điều gì đó quan trọng.Thêm vào đó, tôi gia nhập 1 CLB là đối thủ của Juventus, nơi tôi đã gắn bó trong nhiều năm và lại đang thống trị giải đấu. Có rất nhiều tình huống tiêu cực mà tôi phải trải qua. Đây là một cuộc chinh phục thật sự chông gai bởi song hành là những đối thủ cực lớn luôn bám đuổi quyết liệt. "

Chức vô địch ở mùa giải năm nay cũng giúp Inter vượt mặt đối thủ cùng thành phố AC Milantrở thành đội bóng giầu thách tích thứ 2 ở Italia, khi có danh hiệu vô địch quốc gia lần thứ 19 trong lịch sử đồng thời phá vỡ sự thống trị 9 năm liên tiếp của Juventus.

Để đi đến chiến thắng ngày hôm nay, Inter mất 11 năm chờ đợi, kể từ khi bàn thắng duy nhất của Diego Milito trên sân của Siena giúp Nerazzurri giành Scudetto 2009/10. Nhưng thực chất, Inter chỉ thực sự nỗ lực tái xây dựng kể từ mùa Hè 2016, khi đội bóng được sang tên cho Tập đoàn Suning của những ông chủ Trung Quốc.

Trong 5 năm ròng rã đó, Inter đã tiến lên từng bước một cách rất có trật tự. Đầu tiên là việc bổ nhiệm HLV Luciano Spalletti vào Hè 2017, đưa Inter trở lại Champions League sau 6 năm vắng bóng, đồng thời trở lại với niềm kiêu hãnh của màu áo xanh-đen. Nhưng HLV Spalletti không đủ tài năng để đoạt Scudetto, ông phải ra đi vào Hè 2019 để nhường chỗ cho chuyên gia đua đường trường Antonio Conte.

HLV Conte đã gặp vô vàn khó khăn cả về khía cạnh chuyên môn lẫn… lý lịch, bởi không bao giờ dễ dàng để các cổ động viên đội bóng chấp nhận một người hùng cũ của kẻ thù truyền kiếp Juve ngồi lên ghế chỉ đạo Inter. Trong 2 năm của kỷ nguyên Conte, Inter luôn bị loại ở vòng bảng Champions League và mỗi lần như vậy, chiến thuật gia gốc Lecce lại bị dư luận Italia công kích dữ dội. Ngay cả cựu cầu thủ của đội bóng Cassano cũng nhiều lần lên tiếng phản đối bởi lối chơi thực dụng của Inter dưới thời HLV Conte: "Đội bóng vẫn ở đây, vấn đề chỉ là đó không phải CLB mà mọi người muốn thấy. Họ chơi không tốt. Antonio Conte chơi 5-3-2, tất cả đều theo sát bóng, tất cả đều xếp hàng trước khung thành của họ. Ông ta đã đậu một chiếc xe buýt, và bạn không thể đi qua. Nếu tôi có một HLV như thế này, tôi sẽ đến gặp chủ tịch và nói: "Sa thải anh ta"”.

Cái cách Conte tiêu tiền của ban lãnh đạo Inter trong 2 năm qua cũng không được nhiều người đánh giá cao. Chỉ trong 2 năm, Inter đã vung ra đến 290 triệu euro để mang về những cầu thủ, mà rất nhiều cái tên trong số đó là những ngôi sao bị xem là hết thời, để lại nỗi nghi ngờ lớn như Romelu Lukaku, Ashley Young, Alexis Sanchez, Arturo Vidal, Matteo Darmian...

Sức ép với Conte càng lớn hơn sau khi bị loại ở vòng bảng Champions League hai mùa giải liên tiếp đồng thời rơi xuống vị trí thứ 7 ở giai đoạn đầu mùa. Inter chi hàng trăm triệu euro chỉ để cho duy nhất mục tiêu tham dự Europa League? Nhiều người đã mỉa mai đội bóng thành Milan về điều này và bản thân chiến lược gia người Italia cũng cảm thấy áp lực: "Tôi nghĩ khoảnh khắc tồi tệ nhất là khi chúng tôi bị loại khỏi Champions League, hứng chịu những lời chỉ trích một cách thái quá.Điều đó thật không dễ dàng. Nhưng cả đội đã làm rất tốt khi cùng nhau tiếp nhận những lời chỉ trích để có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Điều đã đưa Inter Milan đến chiến thắng là những cầu thủ này đã tin tưởng tôi. Tôi chỉ đường cho họ và họ hoàn toàn tin tưởng tôi. Cuối cùng, chúng tôi đã tìm ra lối đi. Danh hiệu là kết quả cuối cùng, không có văn hóa CLB thì không bao giờ có được thành công, và văn hóa chiến thắng đó chỉ có thể đạt được qua những nỗ lực miệt mài."

Inter mùa này cũng có những cú vấp, nhưng luôn phản ứng đầy mạnh mẽ, đứng dậy nhanh chóng sau những lần trượt chân chứ không buông bỏ như trước. Nerrazzurri đã để thủng lưới 23 lần trong 17 trận đầu tiên của họ nhưng chỉ 6 lần cũng trong 17 trận kể từ đó.

Về khía cạnh tích lũy điểm, Inter của Conte còn hay hơn cả phiên bản của người tiền nhiệm huyền thoại Mourinho. Trong năm đầu tiên của Người đặc biệt, Inter chỉ giành 77 điểm sau vòng 34. Ngay cả trong mùa 2009/10 mà Inter của Mourinho giành “cú ăn ba”, họ cũng chỉ có 82 điểm và phải chờ đến vòng chót mới giành được Scudetto trước sự đeo bám dai dẳng của Roma.

Rõ ràng HLV Conte là viên gạch cần thiết để Inter trở lại Scudetto. Sau nhiều năm đau khổ, chiến thắng này mở ra một kỷ nguyên mới cho Inter trong những năm tới.